Tiếng Việt | English

25/06/2020 - 10:24

Mẹ trình báo con nghỉ học, trốn nợ do đá gà qua mạng

Nhận thấy nam sinh bỗng dưng nghỉ học nhiều ngày liên tiếp không rõ lý do, giáo viên liên hệ phụ huynh thì nghe thông tin học sinh (HS) đá gà qua mạng thua hàng trăm triệu đồng và đang bỏ nhà đi trốn nợ.

Đơn trình báo cầu cứu chính quyền của bà Đặng Thị Ngọc Linh khi con bị nhóm đá gà qua mạng đe dọa, đòi nợ
Đơn trình báo cầu cứu chính quyền của bà Đặng Thị Ngọc Linh khi con bị nhóm đá gà qua mạng đe dọa, đòi nợ

Chị Đặng Thị Ngọc Linh (42 tuổi), ngụ ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã làm đơn trình báo đến lực lượng công an về việc con bà là Nguyễn Văn Năm - HS lớp 11, Trường THPT Võ Văn Tần (thị trấn Đức Hòa), đã trốn khỏi nhà nhiều ngày qua. Khi liên lạc được qua điện thoại thì Năm khóc và nói bị nhóm đòi nợ đe dọa tính mạng nên phải lẩn trốn.

Theo chị Linh, trưa ngày 14/6/2020, con trai bà đến chơi tại tụ điểm đá gà mạng ở đầu đường Khu công nghiệp Tân Đức, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ. Dù biết Năm đang đi học (mặc áo HS có phù hiệu), không có tiền nhưng người quản lý tại đây vẫn tìm cách cho chơi đá gà qua mạng với hình thức thế mạng tại chỗ. Tham gia cá cược được vài giờ thì Năm thua tổng cộng 520 triệu đồng.

Bị đe dọa buộc kiếm tiền trả nợ, Năm hết sức lo lắng, sợ hãi nên cạy tủ của gia đình lấy trộm tiền, vàng trị giá khoảng 350 triệu đồng mang đi trả nợ và xin thiếu lại 170 triệu đồng. Mong kiếm thêm tiền trả nợ, Năm tiếp tục sang khu vực ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa thế mạng vào chơi đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng. Lần này, Năm lại thua thêm 50 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ, ngày 20/6/2020, có 4 thanh niên lạ mặt đi chung xe ôtô hiệu Innova 7 chỗ tìm đến tận nhà bà Linh. Một người tự xưng là Nam, ngụ ngã ba Tua 1, thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, thông báo với gia đình, Năm thiếu nợ đá gà qua mạng của họ 50 triệu đồng và yêu cầu gia đình trả nợ cho con. Khi nghe chị Linh trình bày hoàn cảnh khó khăn, nhóm này còn đe dọa. Vì sợ hãi nên khoảng 1 tuần nay, Năm nghỉ học, bỏ nhà đi.

Do cận kề ngày thi hết học kỳ 2, phát hiện HS của mình vắng liên tục không rõ lý do, giáo viên chủ nhiệm liên lạc với gia đình. Lúc nghe chị Linh kể rõ sự việc, cô giáo nhờ bạn bè cùng lớp hỏi thăm Năm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, trong 3 ngày thi học kỳ 2, Năm bỗng dưng đến trường dự thi, sau đó lại tiếp tục nghỉ học.

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Tần - Huỳnh Công Thành cho biết, những ngày qua, Năm nghỉ học không lý do. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh thì nghe thông tin em trốn nhà bỏ đi vì liên quan đến việc bị đòi nợ do trước đó đá gà qua mạng thua hàng trăm triệu đồng. Theo đó, hiện nay, nhà trường đang nắm bắt về sự việc, thông tin này để khuyến cáo, nhắc nhở HS. 

“Tuần trước, một nam sinh của trường trên đường đi học về bị một nhóm người chặn đường và đuổi chém bị thương. Vụ việc này, hiện nhà trường cũng chưa biết được xuất phát từ mâu thuẫn hay nguyên nhân gì bởi lực lượng công an đang xác minh, điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, để phòng, chống HS bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, tham gia cờ bạc, nhà trường sẽ tăng cường khuyến cáo, nhắc nhở và phối hợp cùng gia đình trong việc quản lý con em” - thầy Huỳnh Công Thành chia sẻ.

Cũng theo chị Linh, Năm là HS giỏi liên tục 10 năm liền, ở nhà rất ngoan, vâng lời cha mẹ. Thế nhưng, không biết lý do gì, ai rủ rê mà em lại tham gia cờ bạc đá gà qua mạng?

Bức xúc trước việc các đối tượng rủ rê, lôi kéo và cho HS mới 16 tuổi đánh bạc, chị Linh đã làm đơn trình báo lực lượng công an nhờ can thiệp, điều tra, làm rõ. Theo hướng dẫn của công an, bà đang cố gắng liên lạc và thuyết phục Năm về và làm đơn trình báo.

"Để phòng, chống việc học sinh bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội, tham gia cờ bạc, nhà trường sẽ tăng cường khuyến cáo, nhắc nhở và phối hợp gia đình trong việc quản lý con em”.

Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Tần - Huỳnh Công Thành

Lê Đức

Chia sẻ bài viết