Tiếng Việt | English

23/12/2022 - 23:20

Một ngày ở thao trường

Có mặt trên thao trường huấn luyện của Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, chúng tôi cảm nhận được khí thế thi đua, "vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập" của cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Những động tác kỹ, chiến thuật được tập luyện nhuần nhuyễn, giúp bộ đội nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

1. Hơn 7 giờ, có mặt tại Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, chúng tôi thấy CBCS đang miệt mài luyện tập trên thao trường. Tại vị trí huấn luyện bắn súng AK, trong cái nắng oi bức, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt đẫm lưng áo nhưng CBCS vẫn hăng hái huấn luyện.

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa vẫn hăng say tập luyện

Sau khẩu lệnh của Trung úy Phạm Đình Phước - Phó Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, vang lên, các CS mang mặt nạ khí tài phòng độc và nhanh chóng tiến vào vị trí bắn. Các mục tiêu ẩn, hiện, vận động, sau mỗi khẩu lệnh, các CS thực hiện thao tác kỹ thuật bắn súng AK bài 2 (bắn mục tiêu ẩn, hiện, vận động ban ngày). Vì vừa đeo mặt nạ khí tài phòng độc trong khoảng thời gian khống chế, vừa thực hiện bắn nên kỹ thuật bắn súng AK bài 2 có độ khó cao, đòi hỏi bộ đội phải có sức khỏe dẻo dai và làm chủ được trang bị khí tài. Vừa thực hành xong nội dung ngắm bắn, gạt vội vệt mồ hôi trên má, CS Trần Minh Hiếu (Tiểu đội 7, Trung đội 3) phấn khởi: “Lần tập này, tôi thấy thao tác kỹ thuật của mình thuần thục hơn. Cảm giác ngộp thở, khó chịu khi mang mặt nạ khí tài phòng độc dần được khắc phục. Tôi sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ để đạt thành tích cao trong học tập và huấn luyện”.

Theo Trung úy Phạm Đình Phước, trong huấn luyện, các động tác, tư thế đòi hỏi phải đúng, chuẩn, chính xác. Vì vậy, CB huấn luyện phải chú ý quan sát, gần gũi, chỉnh sửa, động viên, giúp đỡ để bộ đội tiến bộ, hoàn thành tốt các bài huấn luyện. Chúng tôi tiếp tục huấn luyện nâng cao trình độ, rèn yếu lĩnh động tác để CS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm vụ huấn luyện vô cùng vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi

Thấm nhuần khẩu hiệu "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", nhiều CBCS dù đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng chăm chút từng động tác kỹ thuật. Ở khu vực khác, các CS thay nhau luyện tập nội dung ném lựu đạn xa trúng đích. Những trái lựu đạn lần lượt được ném về phía chân bia. Nội dung này tưởng chừng đơn giản nhưng để đạt kết quả cao, phải dày công tập luyện.

Trung úy Võ Ngọc Ton - Trung đội trưởng Trung đội 2, cho biết: "Yêu cầu của bài ném lựu đạn là phải đúng tầm, hướng và đúng tư thế động tác để bảo đảm an toàn cho bản thân và đồng đội trong huấn luyện, chiến đấu. Để thực hiện tốt nội dung này, chúng tôi tổ chức huấn luyện bổ trợ cho CS về sức khỏe như co tay xà đơn, chống đẩy, chạy dài để tăng thể lực, sức dẻo cơ tay".

"Để bảo đảm yêu cầu huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị từ tập huấn CB, giáo án, mô hình học cụ phục vụ tốt công tác huấn luyện. Đặc biệt, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết với thực hành, huấn luyện quân sự xen kẽ huấn luyện chính trị. Hàng năm, tham gia kiểm tra các bài kỹ thuật chiến đấu bộ binh, diễn tập chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội, đơn vị đạt loại giỏi" - Thượng úy Võ Thanh Nam - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, thông tin.

2. Tiếng còi báo hiệu giờ giải lao đã đến, không phân biệt cán - binh, anh em trong đơn vị cùng quây quần bên nhau tham gia sinh hoạt văn hóa - văn nghệ. Không khí sôi nổi trên thao trường là món quà tinh thần quý giá giúp CBCS xua tan căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ huấn luyện.

Tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ trong giờ giải lao giúp cán bộ, chiến sĩ xua tan căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ huấn luyện

Mặc dù gần cuối giờ học buổi trưa nhưng toàn thao trường của đơn vị vẫn nhộn nhịp. Địa điểm này học nội dung bắn súng, địa điểm kia học ném lựu đạn, chiến thuật,... Trên thao trường, CBCS hăng say với từng động tác, cử chỉ, quên cái nắng chói chang; tiếng hô, tiếng còi, khẩu lệnh làm thao trường càng thêm khẩn trương hơn. Dù nhiệm vụ huấn luyện khá vất vả nhưng trên gương mặt các CBCS đều hiện lên niềm tin cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Có mặt tại bếp ăn của đơn vị lúc các CS ăn bữa trưa, chúng tôi thấy khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng với các món thịt kho, canh, rau luộc, đậu hủ chiên,... "Muốn CS huấn luyện tốt, việc chăm sóc sức khỏe phải là yếu tố hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi phục vụ tốt để bộ đội ăn ngon, ăn hết, ăn đúng định mức" - một đồng chí phụ trách nuôi quân của đơn vị cho biết.

Chia tay CBCS khi một buổi luyện tập mới lại bắt đầu. Buổi chiều, nắng có vẻ gay gắt hơn nhưng CBCS vẫn hăng say luyện tập. Mục tiêu cao nhất của công tác huấn luyện là góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết