Tiếng Việt | English

22/10/2025 - 11:04

Quân - dân đồng lòng vượt lũ

Bữa cơm vội, giấc ngủ nhanh, rồi lại tiếp tục dầm mình trong dòng nước lũ giúp dân; chia quân đi khắp nơi, di chuyển liên tục, khi thì hộ đê, lúc lại vớt lúa. Đó là hình ảnh quen thuộc suốt những ngày qua của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh ở vùng Đồng Tháp Mười, nơi đang oằn mình chống chọi với mùa lũ năm nay.

Các chiến sĩ dầm mình trong nước gặt lúa giúp dân

Bám dân, bám đồng giữ từng đám lúa, bờ đê

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các sở, ngành và địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh khẩn trương triển khai nhiều giải pháp bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại, nhất là đối với diện tích lúa vụ Thu Đông và Đông Xuân vừa gieo sạ. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh luôn là “điểm tựa” vững chắc của người dân trong những ngày nước lên.

Tại xã Tân Hưng, một trong những vùng trũng nhất của tỉnh, nước năm nay dâng cao bất thường. Từ khi lũ tràn về, lực lượng dân quân thường trực gần như không có ngày nghỉ. Phạm Sĩ Bel, chiến sĩ dân quân Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tân Hưng, chia sẻ: “Chống lũ không tính giờ giấc. Bà con cần là mình phải có mặt, làm xong việc mới về, chứ không ai nỡ nhìn dân mình khổ”.

Các chiến sĩ dùng cây tràm để ngăn vỡ đê bao

Trên các tuyến đê bao, nhiều đoạn bị nước cuốn xói lở. Dưới làn mưa trắng xóa, dân quân, bộ đội địa phương cùng người dân thay phiên đắp bao, chèn cọc cừ. Tiếng hô nhịp nhàng xen lẫn tiếng máy bơm gầm gào, tất cả hòa thành nhịp điệu khẩn trương giữa mùa nước nổi.

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hưng Nguyễn Hoàng Quân cho biết: “Lực lượng dân quân thực hiện nghiêm chế độ trực, bám sát từng cánh đồng, từng khu dân cư. Ở đâu có sự cố, ở đó có dân quân. Có khi đang ăn cơm nghe tin vỡ bờ là bỏ đũa chạy ngay. Ai cũng xác định đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm với dân”.

Bộ đội đóng cừ ngăn vỡ đê bao

Những ngày cao điểm, lực lượng quân sự xã phải chia thành nhiều tổ nhỏ để vừa hộ đê, vừa hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu còn sót lại. Mỗi người đều ướt sũng, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm.

Tình quân – dân bền chặt giữa dòng nước bạc

Không chỉ ở Tân Hưng, tại xã Vĩnh Hưng, nước lũ cũng lên nhanh trên cánh đồng. Gia đình bà Trần Mỹ Hạnh, ấp Gò Cát, là một trong những hộ có lúa bị ngập. Bà xúc động kể: “Nếu không có bộ đội giúp, chắc tôi mất hết. Nước lên nhanh quá, ghe vô không được, máy gặt bó tay. Mấy chú bộ đội lội xuống mò lúa cắt từng bó, thấy mà thương”.

Trên cánh đồng nước ngập ngang ngực, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 – Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) tay liềm, tay lúa, kiên trì cắt từng khóm. Lúa được bó lại, xếp lên những tấm bạt nylon kết thành bè nổi để kéo vào bờ.

Hạ sĩ Lê Trung, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 9, vừa gặt vừa nói: “Thấy lúa bị ngập, xót lắm. Cực mấy cũng ráng giúp, làm không thấy mệt. Mỗi bó lúa cắt được là cứu được một phần thu nhập cho bà con”.

Lực lượng đắp đoạn đê bị vỡ

Giữa mưa gió, Thượng úy Phạm Thành Trí - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 9, hô vang: “Cố gắng lên đồng chí! Mỗi bó lúa vớt được là giữ lại mồ hôi, công sức của dân mình. Đừng để lũ cuốn đi hết!”.

Tiếng động viên vang giữa đồng nước bạc như tiếp thêm sức mạnh. Những đôi tay lại thoăn thoắt, những chiếc ghe lại nối đuôi nhau chở lúa vào bờ giữa làn mưa lạnh.

Ông Nguyễn Văn Du, một nông dân xã Vĩnh Hưng, xúc động nói: “Mấy chú bộ đội, dân quân nhiệt tình lắm. Nhà tôi có 8 mẫu, cắt được ba mẫu mấy là nhờ mấy chú với dân quân, đoàn viên. Không có họ, chắc tôi trắng tay rồi”.

Ở xã Hưng Điền, lực lượng quân sự địa phương cũng căng mình gia cố đoạn đê bao bảo vệ lúa. Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lê Thanh Hùng cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ luôn xem giúp dân là nhiệm vụ. Nhiều anh em dầm mưa nhiều ngày liền, nhưng không ai than vất vả. Giữ được lúa cho dân là niềm vui lớn nhất”.

Bộ đội và người dân cùng gia cố bờ bao

Lũ rồi sẽ rút, đồng ruộng lại xanh, những cánh đồng sẽ trở lại màu vàng rực rỡ của mùa gặt mới. Nhưng hình ảnh những người lính áo xanh dầm mình trong nước, gặt từng bó lúa, đắp từng bao cát hộ đê… sẽ còn in sâu trong lòng người dân vùng Đồng Tháp Mười.

Đó không chỉ là câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa quân và dân./.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh Đỗ Hữu Phương cho biết, toàn tỉnh hiện  gieo sạ gần 92.000ha lúa vụ Thu Đông 2025, trong đó đã thu hoạch gần 28.800ha. Riêng khu vực Đồng Tháp Mười gieo sạ hơn 74.200ha, đã thu hoạch gần 28.700ha, còn lại 45.600ha đang trong giai đoạn trổ, đẻ nhánh, chín sữa.

Ngoài ra, toàn tỉnh có gần 37.300ha lúa Đông Xuân 2025–2026 mới gieo sạ, trong đó riêng vùng Đồng Tháp Mười chiếm hơn 27.800ha. Theo thống kê đến ngày 20/10/2025, nước lũ đã gây thiệt hại gần 252ha lúa của tỉnh Tây Ninh, trong đó gần 230ha mất trắng; 22ha cây ăn trái và 1,5ha rau màu cũng bị ảnh hưởng; tập trung chủ yếu ở các xã như Khánh Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu… Đặc biệt, toàn tỉnh có hơn 7.200ha lúa Thu Đông và 100ha lúa Đông Xuân đang có nguy cơ bị ngập úng, thiệt hại do lũ.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh Nguyễn Quang Ngọc cho biết, mực nước trên các tuyến sông, kênh rạch khu vực Đồng Tháp Mười đang lên nhanh do kết hợp giữa mưa lớn tại chỗ, triều cường và lũ từ thượng nguồn đổ về, với tốc độ tăng trung bình 1-3 cm/ngày đêm. Mực nước hiện tại ở các trạm thuộc khu vực Đồng Tháp Mười đo được cao hơn từ 4-49 cm so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo nước lũ sẽ tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh vào khoảng ngày 23-24/10, khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động II, đặc biệt tại các trạm đầu nguồn phía Bắc của tỉnh Tây Ninh.

Theo dự báo, mực nước cao nhất năm 2025 có thể đạt 3,4m tại trạm Hưng Điền B; 3m tại Tân Hưng (cao hơn báo động II là 0,2m); 2m tại Mộc Hóa (bằng báo động III); tại trạm Kiến Bình và Tuyên Nhơn dự báo cao hơn báo động III khoảng 0,05m.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết