Tiếng Việt | English

13/09/2024 - 09:03

Nhọc nhằn đời bán muối dạo 

“Ai muối không?” - tiếng rao khắc khoải của bà Quách Thị Út (66 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) vang lên, len lỏi từng con đường, ngõ hẻm của khu vực thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa và các xã lân cận đôi khi trở nên lạc lõng, nhỏ bé giữa dòng đời mưu sinh. Hạt muối trắng tinh thấm đẫm vị mặn mòi của biển và cả vị mặn cuộc đời của người phụ nữ trung niên với nghề bán muối dạo.

 

Cứ khoảng 7 giờ hàng ngày, chiếc xe ba gác đạp chở hàng trăm kilôgam muối của bà Quách Thị Út lại len lỏi khắp các ngả đường quanh khu vực thị trấn và các xã lân cận bất kể nắng, mưa. 66 tuổi, bà Út đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề bán muối dạo.

Năm lên 10 tuổi, bà theo phụ người chị ruột đẩy xe bán muối. 3 năm sau, bà bước vào nghề, kế thừa nghề bán muối dạo cho đến ngày nay. “Khỏe thì lên đạp, mệt thì xuống kéo, dù nghề bán muối dạo khổ cực, vất vả nhưng cũng nhờ xe muối này mà tôi có đồng ra đồng vào, nuôi được 2 người con tốt nghiệp đại học” - bà Út khoe.

"Hôm nào bán đắt thì đến trưa nhưng cũng có hôm ế hàng, tôi phải bán tới tối mịt mới trở về nhà. Cực quá nên giờ đây ít người còn theo nghề bán muối dạo. Nghề nào cũng có cái khó riêng nhưng so với cái khó của người làm ra muối thì nỗi cực nhọc của mình có sá chi!” - bà Út tâm sự

“Ai muối không?" - tiếng rao khắc khoải gọi mời của bà Quách Thị Út vang lên, len lỏi từng con đường, ngõ hẻm của khu vực thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa và các xã lân cận. Những ngày bán không hết, đôi vai của bà trở nên nặng gánh bởi xe muối vẫn còn nhiều

Hạt muối trắng tinh thấm đẫm vị mặn mòi của biển và cả vị mặn cuộc đời của những người mưu sinh bằng nghề bán muối dạo

Trước đây, muối tinh luyện còn chưa phổ biến, nhà nhà vẫn dùng muối hột nhưng nay, người ta thường mua muối tại các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi,... Khách hàng mua muối hột của bà Út thường là chủ quán ăn dùng để rửa thịt, cá, rau, củ

Kiên Định - Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết