Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 17:02

Những người “gieo chữ” ở vùng biên

Ở vùng biên giới Tây Ninh, nơi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, các giáo viên vẫn kiên trì trên con đường gieo chữ, bồi đắp tri thức cho trẻ em đồng bào. Trong số đó, cô giáo người Chăm A My Ná và cô giáo người Khmer Lâm Thị Ra là hai tấm gương tiêu biểu, cống hiến và truyền năng lượng tích cực cho bao thế hệ học sinh.

Cô A My Ná dạy học ở Trường Tiểu học Tân Hưng

Hơn hai thập kỷ đứng trên bục giảng, cô A My Ná, giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề như buổi đầu đến lớp. Sinh ra trong cộng đồng người Chăm tại xã Tân Phú, từ nhỏ cô đã ước mơ trở thành giáo viên để mang con chữ đến với trẻ em đồng bào.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, cô bắt đầu công tác tại Trường Tiểu học Suối Dây A. Thời điểm đó, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, học sinh người dân tộc thiểu số còn hạn chế về tiếng Việt. Thế nhưng, những khó khăn không làm cô chùn bước. Cô kiên trì bám trường, tìm nhiều cách để giúp học sinh tiếp thu hiệu quả, mạnh dạn hơn trong giao tiếp.

Cô A My Ná dạy học sinh tập múa

Năm 2013, cô trở về công tác tại mảnh đất gắn bó suốt tuổi thơ. Sự thấu hiểu văn hóa, phong tục của cộng đồng người Chăm giúp cô tạo ra môi trường học tập thân thiện, khơi gợi sự tự tin cho học sinh.

Cô giáo A My Ná chia sẻ: “Được làm giáo viên là điều rất hạnh phúc đối với tôi. Từ nhỏ tôi đã mong muốn như vậy. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng vượt qua. Niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy sự tiến bộ của học sinh”.

Cô A My Ná nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Những nỗ lực bền bỉ hơn 20 năm qua mang đến cho cô nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho “Người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh tại vùng biên giới và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn”; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam; Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc” của Ủy ban Dân tộc… cùng nhiều danh hiệu khác.

Cô Lâm Thị Ra dạy học tại trường Tiểu học Tân Đông

Cách xã Tân Phú không xa, xã Tân Đông cũng có một người giáo viên dành trọn trái tim cho học sinh vùng biên giới khó khăn. Đó là cô Lâm Thị Ra, giáo viên Trường Tiểu học Tân Đông.

Sinh ra và lớn lên tại ấp Suối Dầm, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, cô Lâm Thị Ra thấu hiểu hơn ai hết những thiệt thòi của trẻ em nơi đây về nhiều thứ. Điều đó thôi thúc cô lựa chọn con đường trở về quê hương sau khi tốt nghiệp.

Gần 10 năm công tác cũng là gần 10 năm bước chân cô in trên các ấp, đến từng gia đình vận động học sinh đến trường. Bởi với cô, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, là sứ mệnh dạy dỗ những đứa trẻ quê nhà.

Lâm Thị Ra tâm sự: “Ước mơ trở thành giáo viên đến với tôi từ mong muốn giúp các em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ hội học tốt hơn. Vì tôi cũng là người dân tộc thiêu số nên hiểu văn hóa và ngôn ngữ của các em. Khi dạy, tôi dùng nhiều hình ảnh, hoạt động gắn với đời sống hằng ngày để các em dễ hiểu, bớt e ngại và mạnh dạn phát biểu”.

Nhờ sự kiên trì và tận tâm của cô giáo Lâm Thị Ra, nhiều học sinh người Khmer đã trở nên tự tin hơn, mạnh dạn hơn, học ngày càng tốt hơn. Cô không chỉ dạy chữ, mà còn gieo vào lòng học trò những ước mơ. 

Cô Lâm Thị Ra nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Với những cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, mới đây, cô Lâm Thị Ra vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục và tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, nơi tôn vinh những giáo viên giàu tâm huyết ở vùng khó khăn.

Cả hai cô giáo - mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh - nhưng có một điểm chung, đó là: tình yêu thương học trò và lòng tận tụy với nghề. Giữa vùng biên giới Tây Ninh còn nhiều gian khó, sự hiện diện của các cô, và còn nhiều lắm những thầy cô nhiệt tình, tâm huyết như vậy, như những ngọn đèn soi sáng con đường của các em học sinh trên con đường đến với tri thức./.

Lê Hà

Chia sẻ bài viết