Tiếng Việt | English

09/02/2016 - 05:29

Tết quê

Ảnh: Dân Trí

Tết đến rồi
Nắng vàng trước ngõ
Nhánh mai gầy
Đã bừng nở hoa
Tiếng chim ca
Trên cành cây ríu rít
Làng quê nghèo
Vang tiếng xa xa.

 Phiên chợ quê
Náo nhiệt rộn rang
Xe cộ về
Tấp nập, đông vui
Cô bán hàng
Cười mời đon đả
Đây hàng mới
Mua dùm đi anh.

Mấy đứa em thơ
Mẹ dẫn đi chợ
Mua chiếc áo mới
Em cười, bi bô.

Cha xếp lá bánh
Mẹ trộn nồi nhưn
Còn con chất lửa
Kịp đêm giao thừa.

Thương lắm quê ơi!
Những ngày tết đến
Nắng về trải nhẹ
Mùa vui an lành.

Hoài Ân

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Tết quêHoài Ân


Liên kết hữu ích