Tiếng Việt | English

22/04/2023 - 10:29

Tháng tư hoài niệm...

(Ảnh minh họa: Internet)

Ta chợt sợ tiếng ve kêu đầu hạ

Mưa nhạt nhòa gọi gió đến xôn xao

Dòng nhật ký hồn thơ viết tên nhau

Trang lưu bút khắc ghi từng nét chữ.

**

Ta gom nhặt cánh phượng hồng ép vở

Gửi nỗi niềm vào những cánh hoa rơi

Hạ sang rồi ve nhắc nhở em tôi

Bao kỷ niệm một thời xưa lại đến.

**

Gợi ta nhớ những chiều nao da diết

Phút bồi hồi len lỏi ở trong tim

Cổng trường xưa nay khép lại im lìm

Cây bàng đỏ mỗi mưa chiều rụng lá.

**

Nhớ không em tuổi khát khao mười sáu

Kỷ niệm âm thầm... gõ cửa trái tim yêu

Phút bồi hồi rung động những mỗi chiều

Giờ tan học ta cùng nhau sánh bước.../.

Nguyễn Thúy Hằng

Chia sẻ bài viết