.JPG)
Học sinh bày tỏ tấm lòng thành thành kính với cụ Nguyễn Trung Trực (Ảnh: Câu lạc bộ Truyền thông Nguyễn Trung Trực - Bến Lức)
Ngày 01/11 (nhằm ngày 12/9 Âm lịch), thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức tổ chức Lễ kỷ niệm 157 năm ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2025). Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân người anh hùng dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, nghi thức dâng hoa được thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức thực hiện trước tượng đài cụ Nguyễn được đặt trang trọng trong khuôn viên trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thành kính tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cứu nước.

Lễ kỷ niệm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là hoạt động thường niên của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Bùi Nguyễn Khánh Bình cho biết: “Lễ dâng hương không chỉ là hoạt động tưởng niệm, mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường, qua đó noi gương cụ Nguyễn Trung Trực, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc".

Các lớp tổ chức đổ bánh xèo sau lễ dâng hoa
Sau phần lễ, sân trường trở nên rộn ràng với hoạt động “Trải nghiệm làm bánh xèo”. Học sinh các khối 10, 11, 12 cùng chuẩn bị nguyên liệu, trổ tài đổ bánh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mỗi chiếc bánh vàng ươm, giòn rụm không chỉ là kết quả của sự khéo léo mà còn chứa đựng tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ nhà trường.


Sau khi hoàn thành phần đổ bánh xèo, mỗi lớp lựa chọn chiếc bánh đẹp và ngon nhất để thành kính dâng lên cụ Nguyễn
Em Nguyễn Nhựt Cường, học sinh lớp 11A7, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia vào ngày lễ ý nghĩa này. Vừa được dâng hoa tưởng nhớ cụ Nguyễn Trung Trực, vừa được trải nghiệm làm bánh xèo cùng bạn bè, em hiểu hơn về truyền thống quê hương và thêm yêu mái trường mang tên cụ”.
Còn với em Phạm Thị Kim Ngân, học sinh lớp 11A3, được tham dự lễ kỷ niệm là trải nghiệm đáng nhớ. Kim Ngân nói: “Khi nghe thầy cô kể về cuộc đời và tinh thần chiến đấu quả cảm của cụ, em cảm thấy rất tự hào và biết ơn. Em nhận ra rằng, thế hệ trẻ hôm nay phải nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với tên gọi của ngôi trường và tiếp nối tinh thần bất khuất mà cụ đã để lại”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức và Trường THCS Nguyễn Trung Trực giao lưu cùng nhau
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trong trường, buổi lễ còn tạo nên không khí giao lưu gắn kết giữa Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức và Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Các em học sinh cùng tham gia game show tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của cụ Nguyễn Trung Trực và những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước. Đây là dịp để các em học sinh THCS hiểu hơn về ngôi trường mà các em có thể theo học trong tương lai, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa hai bậc học.
Chuỗi hoạt động hướng về ngày giỗ cụ Nguyễn không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc mà còn là bài học thực tế về lòng biết ơn, tự hào và ý chí vươn lên cho học sinh. Với cách tổ chức sinh động, sáng tạo, Trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức đã lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, giúp truyền thống ấy tiếp tục được vun đắp và nối dài qua từng thế hệ học trò./.
Khánh Duy