Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy “trái ngọt hoa tươi”!
Nghề giáo lắm nhọc nhằn nhưng rất đỗi thanh cao, vẫn âm thầm tỏa sáng như thế! Và dòng sông tri thức dẫu còn dài, nhiều sóng gió, thầy cô vẫn vững tay chèo đưa biết bao thế hệ học trò sang sông. Để rồi, dù còn đang trên chuyến đò tri thức hay đã cập bến vinh quang, mỗi người đều khắc ghi “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” - người đã thắp sáng tri thức, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho các thế hệ học sinh và xứng đáng được tôn vinh trong xã hội.
Không chỉ truyền dạy tri thức, người thầy còn là “kỹ sư tâm hồn” gieo mầm nhân cách cho học trò thân yêu. Hình ảnh người thầy luôn hiện lên như tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và sự tận tụy. Từ nhà giáo Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Nguyễn Tất Thành,… đến Võ Nguyên Giáp, Đặng Thai Mai,… đều là những biểu tượng bất diệt của tinh thần hiếu học, cống hiến và trách nhiệm.
Những tấm gương ấy đã truyền cảm hứng để các thế hệ nhà giáo hôm nay, mai sau tiếp tục vững tay chèo trên hành trình đưa đò, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vun đắp tương lai cho đất nước.
Và trên chuyến đò tri thức hôm nay, đội ngũ nhà giáo không ngừng đổi mới để thích ứng với dòng chảy thời đại. Trước đây, khi cơ sở vật chất giáo dục, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, đời sống xã hội còn khó khăn, đội ngũ nhà giáo vẫn miệt mài trên bục giảng. Chính tình thương và trách nhiệm của thầy cô đã gieo niềm tin, tiếp thêm động lực cho bao học trò vượt qua nghèo khó, theo đuổi ước mơ.
Trong những tháng năm gian khổ ấy, nghĩa thầy - trò, nụ cười hiền, tinh thần ham học hỏi của các em cũng trở thành sức mạnh tinh thần để thầy cô gắn bó với trường lớp, với học sinh. Những cuộc vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường,… tuy vất vả nhưng đã thành công nhờ tấm lòng thương yêu và quyết tâm của những người thầy. Sau bao nỗ lực, hành trình từ các lớp học tranh tre lá đến những ngôi trường kiên cố, đều in đậm dấu ấn của biết bao người thầy tận tụy.
Hiện nay, cơ sở vật chất giáo dục đã được quan tâm đầu tư xây dựng, trang thiết bị dạy học đầy đủ, trường lớp kiên cố. Toàn tỉnh hiện có hơn 79% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi, cơ hội để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã tạo động lực để ngành Giáo dục bứt phá.
Theo đó, giáo viên, học sinh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, coi trọng sự phát triển năng lực, phẩm chất của người học, lấy người học làm trung tâm. Người thầy lúc bấy giờ không chỉ “dạy chữ” mà còn “dạy cách học, cách làm người”; hướng dẫn, truyền cảm hứng, khơi gợi năng lực tự học, sáng tạo của học sinh. Đồng thời, thầy cô cũng là “người mở đường” giúp các em phát triển tư duy, bản lĩnh hội nhập để mỗi học trò đều có thể làm chủ tương lai của mình trong thời đại chuyển đổi số và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dẫu thời gian trôi, đời sống đổi thay, dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngọn lửa nghề trong tim những người thầy vẫn bền bỉ tỏa sáng. Ngày qua ngày, thầy cô cứ âm thầm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Để rồi, mỗi bác sĩ, kỹ sư hay nhà khoa học, doanh nhân,… thành công trên đường đời đều có bóng dáng, lời dạy, sự dìu dắt của thầy cô.
Mỗi người vì thế phải biết trân trọng, tri ân những giá trị mà thầy cô đã lặng lẽ vun đắp; biết sống tử tế, đem kiến thức, tài năng đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước. Với những người thầy, đó chính là món quà vô giá, là niềm vui, hạnh phúc để mãi vững tay chèo trên dòng sông tri thức./.
Tây Ninh