
Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hy vọng có thể đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với các em học sinh
Tháng 11/2023, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh - một xã biên giới còn nhiều khó khăn và nhiệm vụ đặc thù, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn mang theo không chỉ là tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ Công an Nhân dân, mà còn cả những băn khoăn, trăn trở của một giảng viên lần đầu được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.
Đại uý Mạnh Tuấn chia sẻ: “Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi không tránh khỏi sự bỡ ngỡ khi tiếp cận địa bàn, quản lý đối tượng cũng như hòa nhập với nhịp sống của một xã biên giới. Tuy nhiên, chính sự gần gũi, quan tâm của Ban Chỉ huy Công an xã cùng sự hỗ trợ tận tình của các đồng chí, đồng đội đã giúp tôi nhanh chóng bắt nhịp, nắm địa bàn, thấu hiểu người dân và hiểu rằng sự gắn bó, bám sát cơ sở chính là chìa khóa để hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hướng dẫn học sinh cách phòng ngừa tội phạm ma tuý
Suốt thời gian công tác tại xã Hòa Hội, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn luôn dành tình cảm và sự ưu tiên đặc biệt cho đồng bào dân tộc thiểu số. Với anh, đồng bào không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là những người bạn đồng hành trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Những người có uy tín trong cộng đồng chính là cầu nối tin cậy, “tai mắt” giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, quản lý tốt đối tượng và lan tỏa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân, từng nóc nhà nơi biên giới.
Từ một giảng viên trở thành cán bộ Công an xã, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn hiểu rằng tuyên truyền pháp luật ở cơ sở không thể chỉ là nghe, nói hay truyền tải một chiều. Anh luôn trăn trở, tìm ra những cách làm, phương pháp mới để người dân, các em học sinh, thanh niên có thể hiểu, nhớ và thực hiện theo.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn luôn nhiệt huyết trong công tác tuyên truyền pháp luật cho học sinh
“Tôi tích cực duy trì và phát triển trang fanpage của Công an xã Hòa Hội bằng những bài viết sinh động hơn, có hình ảnh minh họa, video, infographic để mọi người dễ tiếp cận thông tin pháp luật. Trong các buổi tuyên truyền trực tiếp, tôi còn lồng ghép trò chơi, câu hỏi tương tác để học sinh, người dân được tham gia, trải nghiệm và ghi nhớ kiến thức pháp luật một cách tự nhiên nhất”- Đại úy Vũ Mạnh Tuấn chia sẻ thêm.
Với nhiệm vụ được phân công là cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm, Đại úy Vũ Mạnh Tuấn luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, góp phần giữ vững an ninh trật tự nơi địa bàn biên giới. Bên cạnh công tác chuyên môn, anh còn tham gia các phong trào, hội thi tuyên truyền, hoạt động đoàn thể do Công an tỉnh, Bộ Công an và các cấp chính quyền tổ chức, nhận được nhiều khen thưởng.

2 năm công tác tại cơ sở, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn nhận được nhiều phần thưởng cao quý
Đối với Đại úy Vũ Mạnh Tuấn, việc tăng cường cơ sở là hành trình đặc biệt của một nhà giáo trong lực lượng Công an Nhân dân. Dù rời bục giảng để gắn bó với vai trò của một cán bộ cơ sở, anh vẫn luôn mang theo tinh thần của người thầy- người truyền tri thức và niềm tin cho cộng đồng. Mỗi lần xuống địa bàn tuyên truyền pháp luật cho học sinh hay đồng bào dân tộc thiểu số, anh lại cảm nhận rõ rằng, bài giảng trong lớp học và lời tuyên truyền ngoài thực tiễn đều có chung một sứ mệnh là góp phần bảo đảm an ninh trật tự, làm cho xã hội an toàn, văn minh hơn.
Khoảng thời gian làm việc tại cơ sở có lẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Đại úy Vũ Mạnh Tuấn. Không còn bục giảng quen thuộc nhưng anh có một lớp học lớn hơn- đó là người dân, các em học sinh nơi biên giới. Những trải nghiệm ấy đã trở thành hành trang quý giá để anh mang trở lại trường, đưa “hơi thở thực tiễn” vào trong từng bài giảng, tiếp tục đào tạo những thế hệ học viên - chiến sĩ tương lai của lực lượng.

Với Đại úy Vũ Mạnh Tuấn, môi trường cơ sở chính là nơi giúp cán bộ học được nhiều nhất, trưởng thành nhanh hơn
Đại úy Vũ Mạnh Tuấn tâm sự: “Nhìn lại chặng đường 2 năm tăng cường ở cơ sở, tôi càng thấm thía rằng, Nhân dân là điểm tựa, còn đồng đội là chỗ dựa để người chiến sĩ trưởng thành. Môi trường cơ sở - nơi gần dân nhất, khó khăn nhất chính là nơi giúp người cán bộ Công an học được nhiều nhất, trưởng thành nhanh hơn. Xã Hòa Hội với tôi không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ, mà còn là một phần thanh xuân đáng nhớ. Là nơi tôi học được cách hòa mình vào đời sống, hiểu những nhọc nhằn của người dân biên giới, thấu được ý nghĩa “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cũng là nơi để tôi hiểu sâu sắc hơn hai từ thiêng liêng: nhà giáo - chiến sĩ”.
| Trong 2 năm công tác tại địa phương, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn đã nhận nhiều phần thưởng cao quý: 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an có thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trong công tác tuyên truyền pháp luật biên giới, cắm mốc và tuyên truyền miệng; 1 bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 2 giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh. |
An Đông – Hải Anh