Tiếng Việt | English

21/02/2018 - 20:38

Xuân chiến sĩ nơi biên giới

Chăm chút từng luống hoa, nhành mai, điểm tô doanh trại, gói ghém sắc xuân đón tết trong quân ngũ, niềm háo hức đan xen cảm giác nhớ nhà hiện trên các gương mặt binh nhất. Tất cả cung bậc tình cảm ấy làm nên cái “tết bộ đội” rất riêng, thắm tình đồng đội và quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ người dân đón tết vui tươi, hạnh phúc.

Chiến sĩ Đại đội Bộ binh Tân Hưng chăm chút hoa mai đón tết

Khi nhà nhà sum họp thì các anh ở lại đơn vị, đón tết nơi vùng biên song hành cùng những chuyến tuần tra, phiên gác, trực sẵn sàng chiến đấu. Khi chúng tôi đến là lúc cán bộ, chiến sĩ đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng trở về doanh trại sau khi phối hợp tuần tra giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng. Các anh nhanh tay cùng hội viên phụ nữ và đoàn viên gói bánh chưng, bánh tét.

Năm nay, đơn vị gói bánh sớm hơn mọi năm vừa để làm quà tết tặng những gia đình nghèo, neo đơn trên địa bàn, vừa tổ chức thi gói bánh giữa các tiểu đội. Chỉ trong buổi sáng, 50 đòn bánh tét và 10 cặp bánh chưng được đưa vào nồi nấu. Quây quần canh lửa bên nồi bánh, mỗi người góp một câu chuyện vui, chuyện về tục lệ tết ở các miền quê, chuyện gia đình,... Nỗi nhớ nhà như vơi đi, tình đồng đội, tình quân - dân thêm ấm áp.

Binh nhất Nguyễn Văn Hiểu, Tiểu đội 5, Trung đội 2, đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bày tỏ: “Tết bộ đội rất vui. Những ngày này, bên cạnh trực sẵn sàng chiến đấu, tôi và đồng đội được tham gia các hoạt động giao lưu với chi đoàn kết nghĩa và cùng gói bánh tét, bánh chưng, vui lắm!”.

Đơn vị tổ chức nấu bánh tét

Rời đơn vị Tân Hưng, chúng tôi đến thăm đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa. Ngoài lịch gác, tuần tra, trực chiến, bắt đầu từ 24 tháng Chạp, đơn vị xây dựng kế hoạch thi hát karaoke, giao lưu văn nghệ, bóng đá, gói bánh tét, đón gia đình chiến sĩ, bà con, các ban, ngành, đoàn thể đến thăm. Riêng năm nay, đơn vị trích quỹ tăng gia đến thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Trung sĩ Nguyễn Lý Hồng Quân, Tiểu đội 3, đại đội 2, đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, lần đầu đón tết trong quân ngũ, không giấu được cảm xúc: “Những ngày tết trong quân ngũ rất vui và đầm ấm! Nơi biên giới, em và đồng đội luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn để người dân vui xuân, đón tết”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Công tác tổ chức cho bộ đội đón Xuân Mậu Tuất trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai thực hiện chu đáo, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, trước tết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, động viên những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ở các đại đội, đơn vị tổ chức đón xuân bảo đảm đầy đủ về vật chất và tinh thần như ở gia đình.

Bên cạnh đó, trước tết, Cục Chính trị Quân khu 7 kết hợp Tỉnh ủy tổ chức chương trình “Xuân chiến sĩ” với chuỗi hoạt động góp phần rất lớn động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn biên giới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp tổ chức chương trình “Ấm áp xuân biên cương” với ý nghĩa thiết thực.

Một mùa xuân mới lại về, nhà nhà rộn ràng đón tết đoàn viên, sum vầy, nơi biên giới, người lính sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng mình, giữ vững tay súng. Với các anh, “Mùa xuân chiến sĩ... hát với đất trời quê hương, súng thép dài đầm sương thao thức”./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết