Tiếng Việt | English

26/11/2025 - 09:21

Bao năm đứng lớp vẫn vẹn nguyên tình yêu nghề

Giữa bao đổi thay của cuộc sống, có những giáo viên lặng lẽ giữ trọn tình yêu với sự nghiệp “trồng người”. Các cô dành cả tuổi xuân cho bục giảng, cho tiếng ê a của học trò vùng quê. Cô Lê Thị Ánh Nguyệt (Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông) và cô Võ Thị Thu Nguyệt (Trường Tiểu học Thạnh Phước) là 2 tấm gương tiêu biểu - những người đã dành gần trọn cuộc đời cho phấn trắng, bảng đen, âm thầm “gieo chữ”, nuôi dưỡng ước mơ của bao thế hệ học sinh (HS) vùng sâu, góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp cao quý của nghề giáo.

Giữ trọn đam mê gieo chữ giữa vùng sâu

Hơn 29 năm gắn bó với bục giảng, cô Lê Thị Ánh Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông (xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh), vẫn đều đặn đến trường với nụ cười hiền hậu và ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

Sinh năm 1977, quê ở xã Tân Thạnh, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, cô được phân công về công tác tại Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông - ngôi trường ở vùng quê xa trung tâm, còn nhiều khó khăn. Và từ đó đến nay, gần 3 thập kỷ, cô vẫn một lòng gắn bó với nơi này.

Cô Lê Thị Ánh Nguyệt chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh

“Ngày mới về trường, tôi chỉ nghĩ sẽ dạy vài năm rồi xin chuyển về gần nhà nhưng càng gắn bó càng thương học trò nơi đây, tôi lại chẳng nỡ rời đi. Các em chân chất, hiếu học, dù điều kiện còn thiếu thốn nhưng luôn chăm ngoan, ham học hỏi. Chính tình cảm ấy khiến tôi muốn cống hiến nhiều hơn” - cô Ánh Nguyệt tâm sự.

Là Khối trưởng khối 4, cô luôn tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô miệt mài học hỏi, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, tìm tòi cách ứng dụng công nghệ thông tin để tiết học sinh động và gần gũi hơn. Những bài giảng điện tử, trò chơi học tập do cô thiết kế giúp HS hứng thú, chủ động tiếp cận kiến thức. “HS bây giờ khác trước nhiều, nếu thầy cô không đổi mới thì sẽ khó truyền cảm hứng học tập. Tôi luôn nghĩ, bài giảng phải khiến các em vui, phải có tình yêu trong đó” - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.

Không chỉ tâm huyết trong giảng dạy, cô còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm. Gần 30 năm qua, cô nhiều lần được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024, cùng nhiều giấy khen, bằng khen khác từ địa phương.

Niềm vui giản dị của cô Lê Thị Ánh Nguyệt khi nhìn học trò vùng sâu ngày càng tiến bộ

Hơn 29 năm đi qua, bao lớp học trò đã lớn khôn, trưởng thành nhưng cô vẫn nhớ từng khuôn mặt, từng ánh mắt của lũ trẻ ngày nào. “Nhiều em giờ tiếp bước nghề giáo, cũng có nhiều em thành công trên các lĩnh vực khác. Chừng đó đủ khiến mình cảm thấy ấm lòng và thấy nghề mình chọn là đúng” - cô Ánh Nguyệt bộc bạch.

Với cô, dạy học không chỉ là công việc mà là một hành trình của tình yêu và trách nhiệm - hành trình mà dù gian khó, cô vẫn quyết tâm đi trọn bằng tất cả niềm tin và lòng kiên định.

Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Hậu Thạnh Đông Hồ Thị Thùy Linh nhận xét: “Cô Lê Thị Ánh Nguyệt là một trong những giáo viên tiêu biểu nhất của Trường Tiểu học Hậu Thạnh Đông. Cô luôn chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, sống giản dị và luôn hết lòng vì HS. Những đóng góp của cô là niềm tự hào của tập thể nhà trường”.

Hơn ba thập kỷ vẹn nguyên tình yêu nghề

Nếu cô Ánh Nguyệt Trường Tiểu học ở Hậu Thạnh Đông là tấm gương về sự sáng tạo, thì cô Võ Thị Thu Nguyệt - giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Phước (xã Thạnh Phước), lại khiến đồng nghiệp và học trò cảm phục bởi tình yêu nghề bền bỉ suốt 33 năm cùng sự tận tâm đặc biệt với lứa HS nhỏ tuổi.

Sinh năm 1972, cô Thu Nguyệt gắn bó với nghề giáo ngay từ những ngày đầu ra trường. 33 năm qua, cô vẫn đứng lớp, miệt mài bên bảng đen, phấn trắng, dạy từng con chữ đầu đời cho HS lớp 1 - lứa tuổi mà cô gọi là “non nớt và đáng yêu nhất”.

“Các em lớp 1 hầu hết chưa biết cầm bút. Việc đầu tiên là dạy các em cách ngồi đúng, cách cầm bút, mở vở, nắn nót từng nét chữ. Vất vả nhưng cũng vui lắm, vì mỗi bước tiến nhỏ của học trò đều là niềm hạnh phúc lớn của người dạy” - cô Thu Nguyệt chia sẻ.

Cô Võ Thị Thu Nguyệt tận tình hướng dẫn học sinh trong giờ luyện viết tại Trường Tiểu học Thạnh Phước

Ở trường, cô được HS yêu quý, phụ huynh tin tưởng vì luôn tận tình, chu đáo. Cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy các kỹ năng sống cơ bản: biết chào hỏi, biết giữ gìn vệ sinh, biết tự chuẩn bị đồ dùng học tập,… “Lớp 1 không chỉ là nền tảng kiến thức mà là nền tảng nhân cách. Dạy trẻ nhỏ phải có thật nhiều kiên nhẫn và trên hết là tình thương” - cô Thu Nguyệt nói.

Điều đặc biệt là chồng cô cũng là giáo viên đang công tác cùng trường cùng chung sự nghiệp “trồng người”. Mỗi ngày, hai vợ chồng đến trường, lo cho HS như lo cho chính con của mình. “Chúng tôi chọn cách cùng nhau sống với nghề, vì chỉ cần nhìn học trò cười, bao mệt nhọc đều tan biến” - cô Thu Nguyệt chia sẻ thêm.

Suốt 33 năm miệt mài với nghề, cô Thu Nguyệt đã nhiều lần được công nhận Giáo viên dạy giỏi, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Cô luôn là hạt nhân trong phong trào thi đua và được đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm Tổ khối trưởng khối 1 nhiều năm liền.

Với cô, mỗi phần thưởng không chỉ là ghi nhận cá nhân mà là sự động viên để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn. “Có người hỏi tôi, dạy lớp 1 cả đời có chán không? Tôi chỉ cười. Tôi thương các em quá, sao mà chán được. Mỗi năm một lớp, mỗi lớp là một thế giới nhỏ khiến tôi thêm yêu nghề này hơn” - cô Thu Nguyệt trải lòng.

Cô Võ Thị Thu Nguyệt trong giờ giảng bài - hình ảnh quen thuộc suốt hơn 3 thập kỷ gắn bó với bục giảng vùng quê

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Phước Phạm Thanh Tuyền cho biết: “Cô Võ Thị Thu Nguyệt là giáo viên tận tâm, kiên nhẫn và trách nhiệm. Ở lớp 1, cô luôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ trong từng bài giảng, quan tâm sát sao đến từng HS, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Cô là tấm gương sáng cho đồng nghiệp trẻ noi theo về tinh thần yêu nghề, yêu trẻ và nỗ lực không ngừng”.

Từ cô Lê Thị Ánh Nguyệt ở xã Hậu Thạnh đến cô Võ Thị Thu Nguyệt ở xã Thạnh Phước, điểm chung nơi họ là tình yêu nghề giáo vẫn vẹn nguyên qua năm tháng. Không cần những lời ca tụng hoa mỹ, họ là minh chứng rằng người thầy chân chính không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thắp lên trong tâm hồn học trò ngọn lửa của nhân ái và ước mơ./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết