Tiếng Việt | English

20/03/2019 - 20:07

Đã muộn rồi!

Tôi thấy mình là một người mẹ hết sức tồi tệ. Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi nghĩ mình sẽ hành động khác hơn, sẽ khoan dung tạo cơ hội cho người đi sai đường biết quay đầu.

Ảnh: Internet

Tôi căm ghét kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác và kinh tởm người đàn ông ngoại tình, nên không thể tha thứ cho người chồng có với tôi đứa con gái ba tuổi. Dù anh đã van xin, ăn năn hối lỗi khi chuyện tờm tèm của anh với cô đồng nghiệp bị tôi phát hiện.

Tôi dứt khoát ly hôn, mặc cho người thân, bạn bè khuyên can tôi đừng từ bỏ anh, một người chồng hoàn hảo theo họ thắp đuốc tìm khắp thế gian này không đâu ra . Anh ga lăng, chu đáo, chăm sóc vợ con từng ly tưng tí một, mà tiếc thay những ưu điểm này anh cũng giành cho người ngoài, nên anh đã đốn ngã trái tim bao người con gái khác. Và, anh cũng không đủ bản lĩnh để vượt qua.

Anh thu nhập khá cao, trong khi tôi chỉ là nhân viên văn phòng với đồng lương ít ỏi, nên khi ly hôn anh ra đi mình không, tất cả tài sản gồm: căn nhà 3 tấm và một số tiền dành dụm khá khá cho mẹ con tôi trang trải, ngoài ra hàng tháng anh còn chu cấp tiền đầy đủ để tôi nuôi con.

Tống được anh ra khỏi cuộc đời tôi thật sự hả hê. Sẵn có chút nhan sắc, tôi bắt đầu chăm sóc cho bản thân mình hơn, thường xuyên đi shopping mua sắm hàng hiệu, đi spa, yoga làm đẹp … Cố biến mình thành một phụ nữ hấp dẫn, sang trọng cho anh phải tiếc nuối. Trong thâm tâm tôi hy vọng một ngày nào đó có một "hoàng tử" nào ngon lành hơn anh xuất hiện, để tôi được dịp trả thù chồng cũ.

Rồi người tôi mọng đợi cũng đến, anh làm đối tác với công ty tôi. Chúng tôi từng biết nhau trước khi chuyện gia đình tôi đổ vỡ. Những dịp gặp nhau ngắn ngủi trong công việc, anh hay tranh thủ "thả thính" với tôi. 

Loại đàn ông vợ con đề huề ra đường gặp phụ nữ bày đặt "mây mưa" tôi cực kỳ dị ứng, khinh ra mặt. Vậy mà từ ngày biết chuyện gia đình tôi, anh ta công khai chinh phục. Anh than vãn hôn nhân của anh không hạnh phúc, vợ chồng anh ly thân từ khi đứa con thứ hai lên 5. Vì sợ các con bị sốc nên chưa thể ly hôn, giờ hai đứa đã vào cấp ba chắc cũng hiểu chuyện. 

Anh nói nếu tôi chấp nhận, anh sẽ làm thủ tục ly hôn rồi cưới tôi. Tôi còn lạ gì loại đàn ông trăng hoa, đi tán tỉnh người khác ai mà không viện có vợ chồng không hòa hợp, nên tôi đã thẳng thắn từ chối. Tôi nói rõ nếu có ý định đi bước nữa, người đàn ông của tôi phải độc thân, chứ tôi không muốn làm kẻ thứ ba tội lỗi đáng nguyền rủa. 

Anh ta như người thiếu tự trọng cứ bám theo tôi, mặc cho tôi xua đuổi, rẻ khinh. Anh cứ lẳng lặng bám bên tôi, những lúc mẹ con tôi gặp khó khăn thì anh xuất hiện kịp thời. Chuyện gì đến cũng đã đến, mưa dầm thấm lâu, dường như từ lâu tôi thiếu đi một bờ vai vững chải để nương tựa, nên đã ngã vào anh một cách vô thức.

Khi tôi biết mình đã cảm anh, tôi nhắc lại chuyện ly hôn, anh cứ ởm ờ nói cho anh thời gian làm công tác tư tưởng với các con. Việc vụng trộm giữa tôi và anh được chẳng bao lâu vợ anh biết chuyện. Người phụ nữ này trái ngược với tôi, chị ta bằng mọi cách phải giữ chồng cho mình, giữ cha cho con, bảo vệ gia đình mình. Chị đến cơ quan làm ầm lên, dọa nếu tôi không chia tay với chồng chị thì hậu quả ra sao đừng trách.

Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định chia tay với anh, tôi cũng từng trong hoàn cảnh vợ anh, cũng đau khổ tột cùng khi biết chồng ngoại tình. Nhưng, tôi vì cái tôi của mình quá lớn, vì tự ái, vì giận lẫy mà từ bỏ chồng không nuối tiếc. Để giờ đây con gái mình thiếu tình thương cha, để mình phải làm "single mom" và rồi lại không giữ được mình, làm đồng phạm với người đàn ông khác phản bội vợ con họ.

Tôi thấy mình là một người mẹ hết sức tồi tệ. Giá mà thời gian có thể quay lại, tôi nghĩ mình sẽ hành động khác hơn, sẽ khoan dung tạo cơ hội cho người đi sai đường biết quay đầu./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết