Tiếng Việt | English

04/10/2024 - 14:57

Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Nét đẹp mưu sinh 

LTS: Trong bài thơ Dưới đám mây sẫm màu, nhà thơ Nguyễn Giang San từng tự sự:

Thật lâu rồi lũ mới về qua

Để ta biết chắt chiu từng hạt phù sa ngà ngọc

Em chống xuồng hái chùm bông súng mọc

Mắm kho thơm dậy ngát bữa cơm chiều

Nửa vui mừng, nửa trăn trở thương yêu

Tay lưới bủa mùa này thưa thớt cá

Tiếng tù và đục trầm câu chuyện lạ

Huyền hoặc đến ngày sau...

Anh cắm sào dưới đám mây sẫm màu

Ngắm đàn ròng ròng vẫy đuôi về quá khứ.

Không riêng nhà thơ trẻ Nguyễn Giang San, với người miền Tây nói chung, Long An nói riêng, con nước đổ về trắng đồng mang theo phù sa, tôm cá, cũng mang cả niềm vui cho người dân. Mùa nước nổi cũng là mùa thương yêu với bao nét đẹp văn hóa. Thế nhưng, những năm gần đây, nước lũ về trễ, mực nước thấp hơn những năm trước, lượng cá tôm cũng dần ít đi khiến người miền Tây trăn trở, thương hoài, nhớ mãi những mùa lũ đẹp. Dù lũ về nhiều hay ít, người dân vẫn ra đồng giăng câu, thả lưới như một nếp sinh hoạt quen thuộc khi con nước vào đồng. Đó cũng là nét đẹp mưu sinh qua bao mùa nước nổi của người dân nơi đây./.

Ảnh: Phú Vinh

BLA

Chia sẻ bài viết