Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, với mong muốn góp sức tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, Huyện Đoàn Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện “đường tranh bích họa” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên.
Trong thời gian ngắn, những bức tường ngay tại Trường Mẫu giáo Họa Mi, đường Lê Văn Vịnh (khu phố 3, thị trấn Bến Lức) như được khoác lên mình “chiếc áo mới” rực rỡ sắc màu.
.jpg)
.jpg)
Mỗi bức tranh trên tường là những nét vẽ tỉ mỉ, kỳ công với nhiều hình ảnh, màu sắc, mang chủ đề khác nhau, qua đó thể hiện thông điệp ý nghĩa
Với ý tưởng sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Nguyễn Ngọc Chúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bến Lức, cùng những người bạn vẽ bích họa trên 22 bước tường với tổng diện tích hơn 160m2.
Những bức tranh đều mang thông điệp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, tái hiện nét đẹp của cảnh vật thiên nhiên và cuộc sống hàng ngày.
Anh Nguyễn Ngọc Chúc chia sẻ: “Công trình thanh niên không chỉ góp phần tạo mỹ quan đô thị mà còn góp phần tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Hơn nữa, thông qua những hoạt động ý nghĩa này, thanh niên có dịp trải nghiệm để trưởng thành hơn”.
Mỗi bức tranh trên tường là những nét vẽ tỉ mỉ, kỳ công với nhiều hình ảnh, màu sắc, mang chủ đề khác nhau, qua đó gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.
Cô Nguyễn Thị Mỹ Xuân - giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM - Phân hiệu Long An, chia sẻ: “Tôi và học trò tham gia hoạt động vẽ tranh bích họa tại huyện Bến Lức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên cũng như người dân địa phương trong lập lại trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp”.
Thời gian tới, Huyện Đoàn Bến Lức tiếp tục huy động các nguồn lực, duy trì phong trào này để ngày càng có nhiều hơn những con đường bích họa, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.
Việt Hằng - Kim Phượng