Tiếng Việt | English

18/04/2016 - 13:45

Lời tình yêu quê hương cho em…

Đã muộn rồi cho giấc mộng đau thương
Khi anh muốn chảy cho em mái tóc ngày hẹn ước
Đã muộn rồi em không còn ngắm được
Hoa sim giữa chiến trường ….
… tím tình yêu vương mái tóc em xanh …..

Anh muốn làm nhiều điều… nhiều lắm phải không anh?
Để bù đắp cho em những tháng năm tuổi trẻ
Bởi chiến tranh …. đời anh còn lặng lẽ…
Trên những nẻo đường cho những cuộc trường chinh

Trường Sơn mưa chiều… bên ấy lạnh không anh…
Nơi phương em … nắng vẫn còn hanh gắt…
Bước chân em qua những cung đường tất bật….
Vẫn ngọt ngào … giọng hát … khuất rừng xa….

Em đã chờ, chờ duyên thắm quê ta
Anh sẽ cho em ngọt màu hoa nhắn gửi
Ta sẽ trao nhau nụ hôn nồng thắm đợi
Để anh được một lần hôn lên mái tóc em

Bởi cuộc đời là cơn lốc anh ơi!
Mấy mùa thương ta mãi chờ mãi đợi
Ngày đất nước yên bình… em cuộc đời nằm lại…
Đất mẹ hiền … gói mãi cuộc tình tơ…..
…. Anh nghẹn ngào trong đỏ rực màu cờ ….

Ngày quê mình … nối đôi bờ trọn vẹn ….
Anh mãi không quên …cuộc tình hoa ước hẹn….
Anh sẽ trở về… nơi ấy Trường Sơn ….
…. Về bên em khi mùa nắng đổ dỗi hờn …
Hái hoa tím ngày nào …
Thắm tình anh cài lên mái tóc…

Đường Hải

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích