Tiếng Việt | English

07/04/2016 - 10:41

Thương quê mùa nắng đổ!

Nơi bình yên với hai mùa mưa nắng
Vẫn chạnh lòng trầm lặng nỗi thương quê
Anh biết không dòng nước mặn tràn về
Dòng phù sa não nề ngày nắng hạn

Nắng gay gắt ngập tràn đường bụi phủ
Đã nhạt màu xanh nhú lộc chồi non
Nụ cười quê trên gương mặt mỏi mòn
Niềm trăn trở héo hon đời lam lũ

Quê hương ơi! Thuở hai mùa mưa nắng
Cánh đồng vàng bát ngát những đêm trăng
Giờ héo sầu đau thắt mảnh đời nghèo
Một vụ mùa phủ theo bàn tay trắng

Nước mắt rơi trời chẳng thương cho mãi
Vậy thì người thôi hãy cứ cười đi!
Tình chân quê vốn dĩ đã bao đời
Thiên tai ấy chẳng vơi lòng nãn chí

Người miền Tây khác gì trên đống lửa
Vẫn lạc quan cùng vượt khó bên nhau
Em vẫn tin tình quê mãi dạt dào
Dòng nước ngọt sẽ trao về sức sống.

Đường Hải

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích