Tiếng Việt | English

11/09/2021 - 17:40

Nén đau thương chịu tang mẹ nơi tâm dịch

Sáng 11/9, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp xã Phước Lợi lập bàn thờ vọng để Đại úy Nguyễn Thanh Trạng thắp hương bái vọng mẹ vừa qua đời tại quê nhà.

Đồng đội chia sẻ nỗi đau mất người thân cùng đồng chí Trạng

Hơn 1 tháng qua, Đại úy Nguyễn Thanh Trạng – Phó Trung đội trưởng, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ cùng đồng đội được tăng cường về huyện Bến Lức để hỗ trợ các lực lượng của huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngay trong tâm dịch, anh Trạng nhận tin mẹ ruột ở quê nhà là bà Lê Thị Xưa, SN 1960, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang qua đời vì bệnh nặng.

Nhận được tin buồn từ quê nhà, dù rất nóng lòng và mong được về chịu tang mẹ nhưng vì nhiệm vụ chống dịch, Đại úy Nguyễn Thanh Trạng đành nén đau thương tiếp tục ở lại cùng đồng đội làm nhiệm vụ. Anh chỉ lập bàn thờ bái vọng mẹ từ tâm dịch, không thể về nhìn mặt mẹ lần cuối, chịu tang và lo hậu sự. Mọi việc tang sự trong gia đình đành gửi gắm cho người thân nơi quê nhà, còn bản thân anh cố gắng nén đau thương, trấn an tinh thần, tiếp tục nhiệm vụ chống dịch nơi tuyến đầu.

Chia sẻ với nỗi đau mất người thân của Đại úy Nguyễn Thanh Trạng, trưa 11/9, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Thành Út cùng lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đảng ủy - UBND xã Phước Lợi cùng đồng đội đến thắp hương gửi lời chia buồn đến anh Trạng, động viên tinh thần và mong anh sẽ vững tinh thần vượt qua nỗi mất mát này./.

Kim Phượng – Thái Tần

Chia sẻ bài viết