Tiếng Việt | English

01/04/2021 - 20:05

Nghị lực của người mẹ đơn thân

Làm mẹ đơn thân, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng chị Lê Thị Kim Diện (SN 1982), ngụ ấp 1, xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, Long An luôn giàu nghị lực vươn lên, nuôi con học hành tử tế.

Chị Lê Thị Kim Diện gia công túi xách tại nhà

Đã gần 10 năm từ ngày chồng bỏ đi, hai mẹ con chị Diện sống trong cảnh nghèo túng, khó khăn. Mặc dù vậy, chị vẫn không nản lòng mà cố gắng vượt qua để chăm lo cho con. Ngần ấy năm, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ, dạy bảo bao điều hay lẽ phải. Ngoài làm công nhân may gia công, tranh thủ thời gian rảnh, chị đi làm mướn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống mặc dù sức khỏe không bảo đảm vì đôi chân tật nguyền từ nhỏ. Để giúp đỡ gia đình chị, chính quyền địa phương xem xét, xây tặng căn nhà Đại đoàn kết. Thông qua nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho chị vay 50 triệu đồng để trồng chanh không hạt với người em trai. Số tiền này, chị trích ra 5 triệu đồng để mua máy may, nhận gia công túi xách tại nhà. Mỗi ngày, chị may được 300 túi xách với tiền công 60.000 đồng. Chị Diện chia sẻ: “Dù vất vả đến mấy tôi cũng cố gắng để lo cho con ăn học, sau này có nghề nghiệp ổn định”.

Mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng người mẹ đơn thân ấy vẫn mạnh mẽ, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Với chị Diện, hạnh phúc là nhìn thấy con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Chị chỉ mong đủ sức khỏe để tiếp tục lao động kiếm tiền lo cho con./.

Việt Hằng - Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết