Tiếng Việt | English

12/02/2025 - 14:40

Nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm tự hào

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, các thanh niên (TN) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tất cả đều sẵn sàng với quyết tâm cống hiến hết mình, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

1. Năm 2025, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có 104 TN lên đường nhập ngũ (24 TN thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). Các tân binh sẽ phục vụ tại các đơn vị: Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Quân khu 7; Lữ đoàn Công binh 25 - Quân khu 7; Tiểu đoàn Bộ binh 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Háo hức, mong chờ đến ngày lên đường nhập ngũ, trở thành Bộ đội Cụ Hồ là tâm trạng của TN Bùi Nguyên Phúc (SN 2003, ngụ ấp 6, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ). Anh vinh dự đứng chân vào hàng ngũ của Đảng từ tháng 6/2023. Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên trẻ, anh tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được trui rèn bản thân, thực hiện nghĩa vụ công dân, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày trước khi nhập ngũ, không khí gia đình rộn ràng hẳn lên khi có lãnh đạo địa phương, người thân, bạn bè, hàng xóm,... đến động viên, chia sẻ. Phúc chia sẻ: “Thực hiện NVQS là điều kiện, cơ hội tốt giúp tôi tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, thể hiện vai trò tiên phong của đảng viên. Tôi rất vui vì thời gian qua được sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự ủng hộ, động viên nhiệt tình của gia đình, người thân, bạn bè”.

Đảng viên Bùi Nguyên Phúc (giữa, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và đại diện xã Tân Bình, huyện Tân Trụ

Là đảng viên trẻ, sớm ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, Phạm Trần Nguyên Khang (SN 2001, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ) tình nguyện viết đơn xin “đầu quân” học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Trước khi trúng tuyển NVQS, Khang là nhân viên bảo trì máy cho một công ty ở TP.HCM với mức lương ổn định.

Tháng 6/2023, Khang vinh dự được giới thiệu, kết nạp Đảng. Khi biết thông tin về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Khang tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ với ước mong cống hiến một phần sức trẻ, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấy quyết tâm của con trai, cha mẹ của Khang cũng ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất để Khang lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ của TN.

Cha của Khang, ông Phạm Tuấn Thanh chia sẻ: “Cả nhà đều mong môi trường quân đội sẽ giúp Khang học tập, bồi dưỡng, rèn luyện tốt hơn, trở thành người sống nền nếp, trách nhiệm và trưởng thành”.

Đảng viên trẻ Phạm Trần Nguyên Khang (xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ) tình nguyện viết đơn xin “đầu quân” học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội

2. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa cùng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Bí thư Chi đoàn ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa - Phạm Thế Huy (SN 2004) tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm 2025, mong muốn góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Anh Huy là đảng viên gương mẫu, cán bộ Đoàn tiêu biểu của xã. Sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành Công nghệ ôtô, anh quyết định tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Bằng tinh thần nhiệt huyết, năng nổ và tích cực trong các hoạt động Đoàn, anh được đoàn viên trong chi đoàn tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn ấp Hòa Thuận 1 từ năm 2021 đến nay. Ngày 02/01/2024, anh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bí thư Chi đoàn ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa - Phạm Thế Huy

Trong suốt quá trình công tác, anh Huy dẫn dắt chi đoàn đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần vào sự phát triển phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Là Bí thư Chi đoàn, anh tiên phong trong mọi phong trào, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn xã Hiệp Hòa và Chi bộ ấp phát động. Quyết định tình nguyện nhập ngũ của anh xuất phát từ tinh thần yêu nước và mong muốn tiếp bước truyền thống quân đội trong gia đình khi có dượng hai đã theo quân đội.

Anh Huy bày tỏ: “Là một cán bộ Đoàn, tôi nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ. Quyết định tình nguyện nhập ngũ của tôi xuất phát từ tâm huyết, mong muốn góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Những người trẻ hôm nay với lòng nhiệt huyết, hoài bão và khát vọng đã góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng khi chọn con đường bảo vệ Tổ quốc. Dẫu con đường phía trước có khó khăn nhưng với tinh thần "Đâu cần TN có, việc gì khó có TN", họ tự tin bước tiếp trên con đường mình chọn với sự ủng hộ của gia đình, người thân. Với các TN, nhập ngũ vừa là nghĩa vụ, vừa là cơ hội để được rèn luyện, trưởng thành hơn./.

Châu Sơn - Hà Lan

Chia sẻ bài viết