Tiếng Việt | English

21/05/2025 - 14:45

Những bài học đầu đời về Bác

Tháng 5 về, các trường mẫu giáo trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An lại rộn ràng với những hoạt động ý nghĩa, được tổ chức phù hợp với lứa tuổi mầm non. Những tiết dạy chủ đề về Bác được các cô giáo thiết kế sinh động, lồng ghép khéo léo những bài học đầu đời về tình yêu quê hương, đất nước và lòng kính trọng với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

26_377_z6597236273557-b0fe3017420cdd6041a75ac7013d2849.jpg

Những tiết dạy chủ đề về Bác được các cô giáo tại Trường Mẫu giáo Măng Non (phường 3, TP.Tân An) thiết kế sinh động, thu hút trẻ tham gia

Tại Trường Mẫu giáo Măng Non (phường 3), các hoạt động chủ đề sinh nhật Bác đã trở thành điểm nhấn trong chương trình tháng 5. Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng Non - Nguyễn Thị Xuân Mai chia sẻ: “Chúng tôi xác định tháng 5 là dịp quan trọng để giáo dục các em về truyền thống, lịch sử dân tộc, bắt đầu từ những hình ảnh gần gũi như Bác Hồ với thiếu nhi. Các tiết học được xây dựng linh hoạt, kết hợp giữa học và chơi, giúp trẻ dễ tiếp thu và ghi nhớ”.

Năm nay, lớp học do cô Nguyễn Thị Phương Huỳnh phụ trách có nhiều hoạt động. Các bé được mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau học hát những bài hát về Bác Hồ và quê hương, đất nước. Các cô còn hướng dẫn trẻ làm mô hình cây tre - biểu tượng của con người Việt Nam kiên cường, bất khuất và mô hình bản đồ đất nước Việt Nam từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng.

Cô Phương Huỳnh chia sẻ: “Ở lứa tuổi mầm non, nếu truyền tải kiến thức một cách cứng nhắc thì các em sẽ khó hiểu, khó nhớ. Vì vậy, giáo viên cần sáng tạo, linh hoạt hơn trong cách tổ chức hoạt động. Ví dụ như khi dạy về bản đồ Việt Nam, chúng tôi không dùng tranh vẽ có sẵn mà cho trẻ tự tay tạo hình bằng vật liệu tái chế. Khi cùng làm, cùng trò chuyện với cô và các bạn, các em sẽ nhớ lâu hơn và hiểu được thêm nhiều điều về đất nước mình”.

Không khí kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác cũng đang diễn ra rộn ràng, sôi nổi tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen (phường 7). Mỗi năm, nhà trường đều cố gắng đổi mới để các bé cảm nhận rõ nét hơn về hình ảnh Bác Hồ, về lòng yêu nước, yêu thiên nhiên, biển, đảo.

Tại lớp học, dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các bé chăm chú theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp và thân thế của Bác qua hình ảnh và lời kể dễ hiểu. Việc khơi gợi tình yêu quê hương và lòng kính yêu Bác Hồ không chỉ là nội dung giáo dục truyền thống mà còn là cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt giống đạo đức đầu tiên.

Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen - Nguyễn Thị Diễm cho biết: “Chúng tôi tổ chức cho trẻ đọc thơ về Bác, xem tranh ảnh, cùng nhau trò chuyện về tấm gương giản dị, gần gũi của Bác Hồ. Điều quan trọng nhất là hình ảnh truyền tải phải dễ nhớ, dễ hiểu, để trẻ thấy được Bác Hồ rất gần gũi, yêu thương thiếu nhi”.

26_262_z6597236390935-44aa24751d9c076901bf111d06bb6491.jpg

Bé được xem phim tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ tại Trường Mẫu giáo Hoa Sen (phường 7, TP.Tân An)

Ngoài các hoạt động trong lớp, nhiều trường trên địa bàn thành phố còn trang trí khuôn viên bằng cờ, ảnh Bác, tranh vẽ thiếu nhi vui chơi, học tập. Mỗi góc lớp, mỗi sản phẩm do chính tay trẻ làm ra đều gắn liền với hình ảnh đất nước, tình yêu quê hương, lòng biết ơn đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản như tô màu, làm mô hình, đọc thơ hay xem hình ảnh về Bác Hồ, khi được tổ chức bài bản và phù hợp sẽ trở thành những bài học đầu tiên về lòng yêu nước đối với trẻ nhỏ. Qua những hoạt động ý nghĩa, nhẹ nhàng mà sâu sắc, các trường mẫu giáo ở TP.Tân An từng bước gieo mầm tình cảm thiêng liêng với quê hương, đất nước trong tâm hồn trẻ thơ.

Từ môi trường học đường, tình cảm kính yêu Bác được nuôi dưỡng nhẹ nhàng qua mỗi câu chuyện, mỗi tiết học. Đây cũng là cách mà các trường đang kiên trì thực hiện, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức, nhân cách cho thế hệ mầm non ngay từ những năm tháng đầu đời./.

Phạm Ngân - Lê Quang

Chia sẻ bài viết