Tiếng Việt | English

26/02/2025 - 09:39

Rộn ràng lễ hội đầu xuân

Tiếng trống hội rộn rã, sắc màu rực rỡ của cờ hoa, áo dài khăn đóng và những nụ cười rạng rỡ,... là những điều dễ tìm thấy nhất tại các lễ hội đầu năm. Không khí lễ hội đầu xuân ngập tràn khắp các làng quê.

Người dân nô nức đổ về các đình, miếu tham gia lễ hội, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Đây không chỉ là dịp để vui chơi, giải trí mà còn là lúc gắn kết cộng đồng để người dân cùng nhau tưởng nhớ lịch sử, thể hiện lòng biết ơn với các bậc tiền nhân, giữ gìn truyền thống và văn hóa của địa phương, làng xã.

1. Sau Tết Nguyên đán, lễ hội được tổ chức khắp các địa phương trong tỉnh như Hội rằm tháng Giêng chùa Cổ Sơn (chùa Nổi, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An); Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng (đình Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước); Lễ hội Làm Chay (đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành); Vía Bà Ngũ hành Long Thượng (miếu Bà Ngũ hành Long Thượng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc); Lễ Kỳ yên đình Vĩnh Phong (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa);... cùng nhiều lễ cúng, lễ kỳ yên ở các đình, miếu khác trong toàn tỉnh. Người dân địa phương chìm đắm trong không khí lễ hội náo nhiệt và đầy màu sắc với chung một niềm tin hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Các lễ hội trong tỉnh đều xuất phát từ hoạt động cầu bình an, mưa thuận gió hòa của cộng đồng, làng xã, tưởng nhớ người khai cơ, mở đất, anh hùng liệt sĩ,... Người đến dự lễ hội mang theo tâm thức tưởng nhớ tiền nhân, cầu mong bình an, may mắn cho bản thân, gia đình và làng xã.

Không khí náo nhiệt là một phần khó quên của lễ hội (Trong ảnh: Lễ hội Làm Chay, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) (Ảnh: Khánh Duy)

Dù công việc buôn bán bận rộn nhưng chị Trần Thúy Liễu (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) vẫn dành thời gian đến trang trí gian thờ tại chùa Ông, một trong những địa điểm thuộc khu vực tổ chức Lễ hội Làm Chay.

Sau khi đặt các bình hoa do tự tay mình cắm lên bàn thờ, chị cẩn thận kiểm tra lại một lượt, bảo đảm mọi thứ hoàn hảo mới yên tâm bắt tay vào việc khác.

Người dân đến chung tay tổ chức Lễ hội Làm Chay với ước nguyện năm mới bình an, thịnh vượng

Hơn 10 năm trở lại đây, năm nào chị Liễu cũng đến chung tay cùng người dân chuẩn bị cho lễ hội. Mang theo hoa và lễ vật, chị tham gia trang hoàng các bàn thờ trong chùa Ông và hỗ trợ công tác hậu cần khác với ước nguyện mọi điều bình an, thuận lợi cho bản thân, gia đình trong năm mới.

Chị Liễu chia sẻ: “Bao năm nay, người dân quê mình ai cũng tin tưởng và chờ đợi Lễ hội Làm Chay để cầu mong một năm mới khỏe mạnh và làm ăn phát đạt”.

Lễ hội Làm Chay (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành) thu hút đông đảo người trẻ tham gia (Ảnh: Khánh Duy)

Niềm tin, tín ngưỡng ấy được người dân lưu truyền và gìn giữ bao đời nay, dần trở thành nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Điều đó được thể hiện qua con số thống kê số lượng người tham gia các lễ hội đầu năm trong tỉnh đều từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn người. Họ tìm đến đình, miếu vừa cúng bái, cầu điều tốt đẹp; vừa để được sống trong không khí hội hè của quê hương, tìm về “gốc gác”, cội nguồn.

Trưởng ban Quản trị đình Vĩnh Phong (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) - Nguyễn Văn Sang kể, người đến dự lễ Kỳ yên đình Vĩnh Phong hàng năm không chỉ là người dân đang sống tại huyện Thủ Thừa mà còn có cả những người con xa quê và khách thập phương.

“Nhiều người rời quê lập nghiệp nơi khác từ lâu lắm rồi, con cái họ cũng sinh ra nơi khác nhưng đến lễ Kỳ yên, họ lại trở về, có khi đưa theo con, cháu. Họ nói với tôi, về thăm quê thôi vẫn còn thấy thiếu, phải tới dự lễ hội ở đình mới thấy trọn vẹn, đủ đầy”- ông Sang chia sẻ.

Sự đủ đầy ấy là điều khó diễn tả nhưng chắc chắn là rất mạnh mẽ mới khiến những người con xa quê sắp xếp mọi bộn bề công việc trở về sống trong không khí hội làng ấm áp của quê hương.

2. Lễ hội ở quê nhà đều gắn với đình, miếu tại địa phương, nơi sinh hoạt cộng đồng, làng xã từ ngàn xưa. Và không khí hội làng là điều mà mỗi người mang theo mãi trong suốt hành trình trưởng thành của chính mình. Ở đó, có tiếng trống lân, có ánh đèn màu, có những chập hát bội, múa bóng rỗi, cải lương,... có cả những sắc màu rực rỡ của áo dài, khăn đóng, cờ hoa và đông đúc những người thân quen tại địa phương, làng xã. Gặp nhau tại hội làng, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, nói những điều vui vẻ, khiến không khí trở nên ấm áp, khó quên.

Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn (Trong ảnh: Giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng tại đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) (Ảnh: Huỳnh Hương)

Không chỉ những người lớn tuổi mới “nặng lòng” cùng lễ hội, không khí vui tươi, nhộn nhịp trong phần lễ tại các lễ hội cũng thu hút đông đảo người trẻ đến. Ở đó, họ tìm thấy sự náo nhiệt, niềm vui và học được bài học về truyền thống, văn hóa của chính cộng đồng dân cư nơi mình sinh ra và lớn lên.

Sắc màu rực rỡ trong các lễ hội

Dù con gái còn nhỏ và vợ đang mang thai con thứ 2 nhưng anh Đỗ Tuấn Vũ (TP.Tân An) vẫn quyết định đưa vợ con về quê dự Lễ hội Làm Chay. Sau khi thắp nhang lên bàn thờ thần và bàn thờ anh hùng liệt sĩ, anh Vũ đưa gia đình dạo quanh khu vực lễ hội, chiêm ngưỡng ghe đăng, xe hoa phục vụ trong lễ hội.

“Ký ức về Lễ hội Làm Chay trong tôi là sự náo nhiệt và vui vẻ nên tôi muốn gia đình, nhất là các con cũng cảm nhận được điều đó để thêm yêu và tự hào về quê mình” - anh Vũ nói.

Lễ hội không chỉ là dịp để mọi người vui chơi, giải trí mà còn là nơi để cộng đồng cùng nhau tưởng nhớ lịch sử, thể hiện lòng biết ơn với những người có công mở đất và bảo vệ quê hương. Việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các lễ hội góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng và khẳng định bản sắc văn hóa của địa phương./.

Mộc Châu

Chia sẻ bài viết