Tiếng Việt | English

01/03/2021 - 13:45

Tấm lòng thiện nguyện của cô nàng 8X

Từng muốn dừng lại vì áp lực, bị xúc phạm nhưng rồi hình ảnh của những mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ khiến chị Đỗ Thị Thoại Yến (SN 1987), ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhói lòng. Vì thế, 8 năm qua, chị Yến âm thầm chở yêu thương giúp người, giúp đời.

Người làm thiện nguyện không hẳn là người giàu về vật chất nhưng chắc chắn họ là người “giàu” tình cảm và chị Yến (hàng 1, thứ 3, từ phải qua) là một minh chứng

Người làm thiện nguyện không hẳn là người giàu về vật chất nhưng chắc chắn họ là người “giàu” tình cảm và chị Yến (hàng 1, thứ 3, từ phải qua) là một minh chứng

Tình cờ biết đến chị Yến thông qua chuỗi hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt của một nhóm thiện nguyện tại Bến Lức vào tháng 10-2020, gương mặt hiền lành, phúc hậu, nụ cười tươi là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chị. Được biết, chị Yến đang làm nghề may gia công màn cửa. Theo lời giới thiệu của một người quen, chúng tôi có dịp đến thăm cơ sở may gia công màn cửa của chị Yến vào một buổi chiều cuối tuần.

Bật mí về cơ duyên gắn bó với hoạt động thiện nguyện, chị Yến cho hay: “Cuộc sống gia đình chẳng mấy dư dả nhưng thấy những hoàn cảnh khó khăn tôi lại nhói lòng. Năm 2012, tôi muốn làm gì đó để giúp họ, mình có nhiêu thì giúp nhiêu. Lúc đó, kinh tế gia đình thật sự khó khăn nên tôi cũng không chia sẻ việc làm của mình với người thân. Mỗi đợt, tôi thường đi lén hoặc nhờ bạn bè tin cậy trao tiền cho nhân vật và giấu nhẹm chuyện này suốt 6 năm. Năm 2018, khi cuộc sống đã dần ổn định, cất được nhà mới, tôi mới kể với gia đình, mọi người rất vui, không ai phản đối”.

Chia sẻ về những khó khăn trên hành trình của mình, chị Yến tâm sự: “Tôi liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn cần hỗ trợ, có tháng 7-8 trường hợp. Thú thật, tôi từng có ý định từ bỏ phần vì áp lực, phần vì bị mọi người hoài nghi về mục đích sử dụng số tiền, bản thân cũng từng bị xúc phạm. Khoảng thời gian đó rất buồn nhưng rồi tôi tự trấn an mình, ai nghĩ gì thì nghĩ, miễn sao mình làm đúng với lương tâm là được, không thể vì một vài lời nói không hay mà từ bỏ cơ hội được sống, được hạnh phúc của những người khác”.

Để xua tan đi sự hoài nghi thì trước khi giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó, chị Yến thường đi khảo sát thực tế, sau đó tiến hành vận động, hỗ trợ. Những khoản kinh phí, nhu yếu phẩm được mạnh thường quân ủng hộ và tất cả hình ảnh tư liệu về các chuyến đi đều được chị Yến công khai trên mạng xã hội. Được biết, năm 2019, chị Yến đã vận động được trên 550 triệu đồng hỗ trợ hơn 40 trường hợp khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, chị vận động gần 980 triệu đồng giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, đồng bào lũ lụt miền Trung, người dân Đà Nẵng trong đợt dịch Covid-19,… Thông qua những con số có thể thấy tấm lòng nhân ái của cô nàng 8X này đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, hành trình yêu thương của cô nàng 8X này còn được nối dài bằng hoạt động phát bữa sáng miễn phí. Đều đặn, vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng, chị Yến đều phát 100 suất ăn chay miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Yến chia sẻ: “Hoạt động này được tôi tổ chức thực hiện từ tháng 7 Âm lịch năm 2020. Công việc bận rộn, một mình làm không xuể nên những suất ăn này được tôi đặt sẵn, món chay nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi tháng, tôi phát 2 lần, tuy mang giá trị không lớn nhưng hy vọng rằng những suất ăn sáng này cũng phần nào giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt”.

Chị Yến (bìa trái) đến thăm, giúp đỡ kinh phí cho gia đình em Nguyễn Thành Tài bị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Đồng, TP.HCM

Chị Yến (bìa trái) đến thăm, giúp đỡ kinh phí cho gia đình em Nguyễn Thành Tài bị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Đồng, TP.HCM

Trong suốt buổi trò chuyện, chị Yến nhắc đi nhắc lại, đừng nói chị đi làm từ thiện nhiều, ngại lắm, bản thân chị chỉ đơn giản là người kết nối những tấm lòng của mạnh thường quân đến với những hoàn cảnh khó khăn. Quả thật, người làm thiện nguyện không hẳn là người giàu về vật chất nhưng chắc chắn họ là người “giàu” tình cảm và chị Yến là một minh chứng./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết