Tiếng Việt | English

27/01/2016 - 15:22

Tiêu gì khi thưởng Tết vẻn vẹn 3 triệu?

Đang ngồi vêu mặt trực trong phòng làm việc, em đồng nghiệp ới đi lĩnh tiền. Giữa tháng chạp rồi, tôi chắc mẩm đây là tiền lương quyết toán tháng 12 và tiền thưởng Tết đây. Vậy là chạy vội sang phòng hành chính đã thấy 4 -5 chị em đứng quây quần. Nhưng nom vẻ mặt ai cũng bần thần, rầu rĩ. Lạ quá, không lẽ là tiền thưởng quá bèo?

Ký xong mấy tờ chia lương, thưởng, ca trưa, quyết toán rồi cộng cộng trừ trừ, tôi lĩnh trên tay mớ tiền trị giá suýt 3 triệu. Ấy là bởi thực lĩnh nó là số lẻ: 2.886.000đ. Vừa ký, tôi vừa lẩm bẩm "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa" khiến chị kế toán cười sằng sặc.

Giời ơi, 3 triệu thì tôi ăn tiêu gì hả giời? Chồng hứa hẹn đưa thêm cho 5 triệu nữa, đời tha hồ mà tươi nhé. Trong khi nhìn lên mấy diễn đàn trên mạng mà ức sôi máu: kẻ thưởng Tết cả trăm triệu không biết nên mua ô tô hay mở trang trại nuôi gà, kẻ khoe thưởng mấy chục triệu đang lo không biết tiêu gì cho hết tiền.

Tôi có nhõn 8 triệu lo tiền ăn uống từ bây giờ cộng với lo cái Tết tử tế một tí thì thật "đau quá đau".


Ảnh minh họa

Trên mạng xã hội, bạn bè đua nhau khoe quần áo hàng hiệu, chúng nó còn lập kế hoạch ăn chơi Tết bét nhè tại Nha Trang, Phú Quốc. Nhìn chung nó lóng lánh trong bộ áo dài gấm đang là mốt thời thượng, nhìn lại mình từ đầu tới chân toàn màu năm cũ mà thẹn.

Bạn bè còn rầm rầm chia sẻ, nào mua rượu tây ở đâu mới chính hãng, hàng đặc sản măng rừng, thịt trâu gác bếp, giò bê, nem chua... ăn chơi chỗ nào mới đúng điệu. Mình thì quanh quẩn từ xó cơ quan tới xó bếp, lương thưởng bèo bọt chả biết lúc nào mới ngóc đầu lên cùng thiên hạ.

Hàng xóm còn vừa mới tậu xe ô tô mới cóng. Nhìn cái xe xanh lè ở sân chung, tôi tức tối bảo "Nhà đấy sĩ dởm thế không biết, chả biết trả hết nợ tiền mua nhà chưa mà cũng đú xe pháo". Chồng thẽ thọt "nó trả xong từ đời tám hoánh nào rồi, nhà nó thu nhập mấy chục một tháng đấy". Tôi lườm chồng tí cháy mặt. Chồng tôi rỉ tai, vẻ như bí mật "vợ ơi, hay vợ chồng mình đánh quả đi buôn nhỉ?".

Chồng tôi bảo vợ chồng mình về quê gom chuối, bưởi lên trên này bán kiếm lời. Tôi rên lên "giời ơi, ông không đi chợ không biết, năm nay chuối ế xưng kia kìa. Bưởi mất mùa, khan hàng mà biết rồi có đấu lại với dưa thần tài của Tàu không".

Chồng bĩu môi "Lười thối thây còn đòi hỏi, Tết nhất có 8 triệu tiêu còn kêu ca gì, đầy người còn đang thiếu ăn kia kìa".

Thật là hết nước với ông chồng vô tâm!

Thanh Mai/Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết