Tiếng Việt | English

07/10/2025 - 12:45

Hành trình 'gieo mầm' tử tế

Làm thiện nguyện không chỉ là trao đi vật chất mà là gửi gắm tấm lòng, sự sẻ chia. Trong nhịp sống hối hả, có những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng mang lại giá trị to lớn, không chỉ mang lại niềm hy vọng cho những mảnh đời yếu thế mà còn là nơi yêu thương được lan tỏa và nhân rộng.

Trụ trì chùa Cẩm Phong gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm quan tâm đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng người già và trẻ nhỏ

Sưởi ấm những cảnh đời bất hạnh

Ở Tây Ninh, nhắc đến chùa Cẩm Phong (xã Thạnh Đức) có lẽ ai cũng biết, không vì ngôi chùa có bề dày lịch sử mà còn bởi nơi đây có một vị trụ trì đã dành cả đời mình lo cho những cảnh đời bất hạnh. Vị trụ trì đó là Thượng tọa Thích Định Tánh (tên tục là Lê Minh Đức). Năm 15 tuổi, ông xuất gia, nương cửa Phật. Đó cũng là khi chú tiểu Lê Minh Đức hiểu sâu hơn hai chữ “từ bi”. Từ đó, ông luôn đau đáu trước những cảnh đời không may. Để có thể giúp đỡ một phần nào đó, thầy xin đi làm ở các công ty, xí nghiệp. Số tiền làm ra, thầy không lo cho bản thân mà dành tặng lại cho những hoàn cảnh khó khăn quanh mình.

Năm 1992, khi được Giáo hội Phật giáo tỉnh đưa về làm trụ trì tại chùa Cẩm Phong, thầy Thích Định Tánh bắt tay vào xây dựng mái nhà dành cho những người cơ nhỡ, neo đơn. “Tự tay thầy mua từng cây cột, tấm ván dựng một khu nhà ở sát bên sông Vàm Cỏ Đông, làm nơi ở cho 50 người không nhà, không người thân. Một tay thầy bồng ẵm những người bại liệt, thay tã, đút sữa cho những em bé mới sinh bị bỏ rơi. Lúc đó, thầy còn trẻ nên cả ngày làm đủ việc cũng không cảm thấy mệt” - thầy Thích Định Tánh nhớ lại.

Lúc này, trách nhiệm càng nặng hơn, để có tiền xoay xở cho “đại gia đình”, thầy phải làm nhiều việc cùng lúc. Ban đêm, thầy thức làm đồ chay để sáng đi bỏ mối ở các chợ, rồi đến TP.Hồ Chí Minh, khu vực chợ đầu mối Cầu Muối nhận lột vỏ tỏi, củ hành để có tiền. Sự từ bi của bậc chơn tu đã chạm đến những tấm lòng hảo tâm khác. Dần dà, những tiểu thương của chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, người dân quanh vùng... ủng hộ ông mỗi tháng một ít tiền để chăm lo cho các cụ già và em nhỏ. Rồi câu chuyện về lòng thương người của thầy được nhiều nhà hảo tâm khác biết đến. Số người bất hạnh, kém may mắn được thầy giúp đỡ cũng ngày nhiều hơn.

Những đứa con nuôi của Thượng tọa Thích Định Tánh

Năm 2016, để có nơi ở đủ rộng cho người già, trẻ nhỏ nơi đây, thầy Thích Định Tánh đã khởi công xây dựng Mái ấm Mây Ngàn trên diện tích 4ha. Nơi đây đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho hơn 200 em nhỏ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Với các em nhỏ, thầy Thích Định Tánh đều làm khai sinh và nuôi các em ăn học theo khả năng của từng trẻ. Đến bây giờ, thầy cũng không nhớ chính xác mình đã đứng tên khai sinh cho bao nhiêu cháu mồ côi.

“Thầy đặt tên cho hơn 100 đứa con rồi. Thầy là Lê Minh Đức, các con sẽ lấy họ Lê Minh kèm tên. Cách đây 2 năm, thầy có đứng ra tổ chức đám cưới cho một cháu. Thầy dặn, đứa nào cưới vợ thì tự lo tiền sắm vàng cưới, còn thầy cho tiền đãi tiệc. Nhiều đứa lớn lên, tìm được việc làm, lo cho cuộc sống gia đình. Tuy không giàu có nhưng tụi nhỏ sống tốt là thầy mừng lắm” - thầy Thích Định Tánh chia sẻ.

Hết lòng vì hoàn cảnh khó khăn

“Trước những hoàn cảnh khó khăn, là một doanh nhân, tôi mong muốn chia sẻ một phần may mắn của mình nhằm chung sức cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đúng theo tinh thần của Nhà nước kêu gọi “không để ai bị bỏ lại phía sau””. Đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Thu Trang - chủ đại lý vé số Vĩnh Phúc - Hải Trang tại phường Long Hoa.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang (bên trái) luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội

Nói đến làm thiện nguyện, chị Trang không nhớ mình bắt đầu từ khi nào bởi trước giờ chị cứ âm thầm giúp đỡ, chia sẻ với mọi người. Cứ có ai gặp khó khăn, biết thông tin, chị đều giúp. Để giúp đỡ mọi người một cách đơn giản và thường xuyên nhất, chị Trang hay tổ chức những buổi phát gạo, nhu yếu phẩm ngay tại nhà. Mỗi phần quà sẽ có 10kg gạo, đường, muối, bột ngọt,... Những phần quà đầu tiên được trao cho người bán vé số. Cứ vậy, tin lan ra, ai cần đến, chị đều tặng. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng hầu hết đều khó khăn, neo đơn.

“Tôi cứ thông báo đến mọi người, ai có nhu cầu sẽ đến và mình tặng” - chị nói. Đến giờ, chị không thể nhớ mình đã tặng bao nhiêu đợt, cho bao nhiêu hoàn cảnh. Chỉ biết rằng, mỗi phần quà trao đi, chị thấy lòng vui hơn bởi đã sẻ chia được một phần gánh nặng cơm áo hằng ngày cho những người khó khăn.

Chị Trang cũng đặc biệt ưu tiên việc hỗ trợ công tác giáo dục. Cứ mỗi năm học mới, chị luôn hỗ trợ địa phương và các trường học tập vở. Chỉ riêng năm học 2024-2025, chị đã hỗ trợ hơn 1.000 quyển tập để tặng các em nhỏ. Chị còn ủng hộ cơ sở vật chất cho các trường như dàn âm thanh cho Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, tặng học bổng cho các em nhỏ trên địa bàn phường Hòa Thành (phường Long Hoa)… Chị Trang cũng sẵn sàng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

“Có lần, nghe tin một gia đình bị cháy nhà, mình đã đến và không cầm được nước mắt trước cảnh hoang tàn, ngổn ngang. Mình đã hỗ trợ chị chủ nhà 5 triệu đồng để lo trang trải mua lại những vật dụng cần thiết trước mắt” - chị Trang chia sẻ.

Chị Trang còn tham gia chương trình Hạt gạo nghĩa tình do UBMTTQ Việt Nam phường Long Hoa tổ chức đến nay được gần 4 năm. Mỗi tháng, định kỳ, chị gửi ủng hộ địa phương 150kg gạo để mang đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chị hỗ trợ 100 triệu đồng không lãi suất cho phụ nữ yếu thế, lầm lỗi từ năm 2022 đến nay; ủng hộ địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội ở các xã kết nghĩa như xây nhà Đại đoàn kết tại xã An Cơ, tặng quà cho người nghèo ở xã biên giới trước đây.

“So với nhiều người, những đóng góp về an sinh xã hội chưa nhiều nhưng tôi luôn cố gắng làm thật tốt trong khả năng để cùng chính quyền chăm lo cho người dân còn khó khăn. Thời gian tới, tôi tiếp tục chung tay cùng cộng đồng thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương” - chị Trang chia sẻ.

Với những đóng góp của mình, năm 2023, chị Trang nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023; đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và hơn hết là sự yêu thương của nhiều người.

Những hoạt động thiện nguyện không chỉ giúp người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn trong xã hội, để cuộc sống ngày càng trở nên ấm áp, tươi đẹp hơn./.

Khải Tường

Chia sẻ bài viết