Tiếng Việt | English

18/04/2025 - 08:34

Vất vả mưu sinh giữa mùa nắng nóng

Giữa những ngày nắng nóng rát, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo bạc màu nhưng nhiều người lao động vẫn miệt mài mưu sinh để “kiếm đồng ra đồng vào” trang trải cuộc sống gia đình.

Gắn bó với nghề chạy xe ôm truyền thống đến nay đã 30 năm nhưng ông Thiều Văn Quang (phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An) hiện gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh với các phương tiện vận tải công nghệ mới. Bên cạnh đó, tuổi cao sức yếu cùng nhiều căn bệnh như cao huyết áp, tiểu đường,... nên ông mưu sinh vất vả hơn. “Những ngày nắng nóng, tôi mệt mỏi, dễ say nắng vì làm việc ngoài trời liên tục từ sáng đến tối” - ông Quang tâm sự.

Anh Phạm Văn Phú (xã Phước Lý, huyện Cần Đước) mặc áo dài tay, mang bao tay, trùm kín mặt đi giao hàng giữa tiết trời nắng nóng

Mùa nắng nóng thường vắng khách do nhiều người ngại ra đường, thu nhập của ông Quang vì thế giảm. “Trưa nắng chỉ được một cuốc xe hoặc nhiều hôm chẳng có cuốc nào. Đôi lúc tôi định nghỉ một hai ngày cho khỏe nhưng nghĩ đến các khoản phí cần chi như tiền nhà, ăn uống,... tôi lại tiếp tục cố gắng. Còn sức khỏe ngày nào thì tôi còn cố gắng ngày đó. Thấy khách cần chở đi đây đi đó, tôi cũng vui và có thêm động lực” - ông Quang nói. Hiện tại, thu nhập bình quân mỗi tháng của ông bấp bênh, dao động từ 1-2 triệu đồng. Tuy lắm vất vả nhưng ông vẫn cần mẫn chờ khách ở những ngã tư quen thuộc, nở nụ cười hiền hậu với mỗi người ghé vào gọi xe.

Sau bao vất vả của nghề lao động chân tay nặng nhọc như công nhân, bốc vác, ông Võ Tấn Toàn (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) tìm được công việc ổn định. 10 năm nay, ông làm bảo vệ giữ xe cho một ngân hàng.

Hơi nóng hầm hập từ mặt đường phả lên rát mặt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ông Toàn vẫn nhiệt tình hướng dẫn khách ra vào. Cái nắng chói mắt, làm da đen sạm nhưng ông vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo toàn tài sản cho khách hàng. Đặc biệt, ông luôn hòa nhã, niềm nở dù làm việc thời gian dài dưới thời tiết nắng nóng. Ở tuổi đã trải qua nhiều vất vả, điều mong mỏi lớn nhất của ông là gắn bó lâu dài với công việc hiện tại. “Hiện tại, mức lương của tôi khoảng 5 triệu đồng/tháng. Thu nhập này không cao nhưng tôi được nghỉ thứ bảy, chủ nhật để nghỉ ngơi, phụ vợ việc nhà” - ông Toàn chia sẻ.

Anh Phạm Văn Phú (xã Phước Lý, huyện Cần Đước) hiện là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH SPX Express. Gắn bó với công việc này khoảng 6 tháng, mỗi ngày, anh đều xử lý khoảng 70 đơn hàng, đồng nghĩa với việc anh phải rong ruổi ngoài trời từ sáng sớm đến chiều muộn. “12-14 giờ nắng gay gắt nhất trong ngày nhưng tôi vẫn tranh thủ chạy để kịp đơn, cố gắng hoàn thành công việc trước khi trời tối. Khi thấm mệt, tôi thường dừng chân dưới bóng cây, uống ngụm nước, nghỉ lấy sức rồi lại tiếp tục công việc. Nắng thì mệt nhưng còn đỡ hơn mùa mưa vì đường trơn, dễ té, giao hàng chậm, hàng bị ướt,...” - anh Phú chia sẻ.

Nắng gắt, công việc thêm nhọc nhằn nhưng mỗi người vẫn vui vẻ và trách nhiệm bởi sau cuộc mưu sinh là bữa cơm, là gia đình đang chờ. Hình ảnh ấy khiến ta càng thêm trân trọng những giá trị lao động thầm lặng trong cuộc sống./.

Thi Mỹ - Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết