Chính tình yêu thương, sự sẻ chia và những bài học từ cha mẹ sẽ là hành trang quý giá giúp con vững tin bước qua thử thách, chạm tay đến tương lai.
-
Chị em hiến kế cách "xử" chồng mê nhậu quên về
Có người bảo, ông xã đi nhậu về trễ, miễn cứ về là được. Nói vậy thôi, đặt mình vào hoàn cảnh những người vợ vò võ chờ chồng mê nhậu chưa về, mới thấy cái sự "miễn" đó vẫn còn lắm nhiêu khê.
-
Gia cảnh người yêu quá phức tạp, tôi có nên buông xuôi cuộc tình này?
"Trồng cây sắp đến ngày hái quả" nhưng tôi lại có ý định buông bỏ vì hoàn cảnh gia đình người yêu quá phức tạp.
-
Tâm sự đắng của “người thứ 3”
Đàn ông có vợ, chỉ mua vui với mình trong chốc lát. Những lời hứa ngọt ngào chẳng qua chỉ là những lời hứa suông, không nên tin và gửi gắm cuộc đời mình vào họ.
-
Em đã đánh mất chính mình sau ngày biết yêu anh
Mái tóc quá bồng bềnh của anh, đôi mắt sâu buồn thăm thẳm của anh, cả những ngón tay dài quá đỗi nghệ sĩ của anh đã khiến con tim em không còn đi theo một đường thẳng nữa.
-
Tình cũ không rủ cũng đến…
Hồi ức về người cũ bao giờ cũng đẹp, nhưng nếu chúng ta không đủ tỉnh táo, bản lĩnh để người cũ giăng bẫy tình thì sẽ trả một giá rất đắt.
-
Em chỉ biết chờ đợi một phép nhiệm màu...
Hắn giận hắn ngày xưa nhút nhát, yêu em không bày tỏ nỗi lòng cùng em; em cảm thấy có lỗi với hắn vì biết hắn yêu mình mà không chờ đợi được.
-
Bạn trẻ đừng vội lên đường theo tiếng gọi tình yêu
Rất nhiều người đã hối hận vì mối quan hệ vẫn tan vỡ sau khi họ chuyển đến ở gần người yêu.
-
Chúng tôi đã mất đi thói quen vợ chồng
Từ lúc tôi mang thai con gái đầu, vợ chồng tôi đã không quan hệ với nhau. Dù đêm vẫn chung chăn gối, thỉnh thoảng anh vẫn ôm tôi ngủ. Rồi như thành thói quen, chồng chẳng đòi, tôi cũng không hỏi.
-
Hy sinh cả tuổi thanh xuân để được gì?
Những tin nhắn yêu thương ngọt ngào dành cho tình nhân của anh khiến trái tim tôi rỉ máu. Tôi không biết nên dừng lại hay tiếp tục đi trên con đường mà tôi cứ ngỡ nó đầy hoa hồng.
-
Cuộc sống ác mộng về đêm bên người chồng kém tuổi…
Cuộc sống hôn nhân của tôi ban ngày cũng bình thường như mọi gia đình khác, nhưng đêm đến thực sự là một cơn ác mộng bên người chồng kém tuổi.
-
"Ê mặt" vì vợ vô duyên
Đang ăn trưa, một anh làm chung phòng hỏi thăm "Khi nào hai đứa sinh nữa đây?". Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy nhanh nhảu đáp: "Ổng bị "liệt" cha rồi còn làm ăn gì đâu mà đẻ nữa anh!"…
-
Cưới 7 tháng, “yêu” được… 7 lần
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay được 7 tháng, số lần quan hệ cũng xấp xỉ số tháng lấy nhau!
