Chính tình yêu thương, sự sẻ chia và những bài học từ cha mẹ sẽ là hành trang quý giá giúp con vững tin bước qua thử thách, chạm tay đến tương lai.
-
Nếu có kiếp sau, xin được làm đàn bà
Tôi thường nghe phụ nữ ca thán “sinh ra đàn bà là đã mang khổ vào thân”. Nhưng bằng kinh nghiệm ba mươi lăm năm, tôi xin khẳng định: Làm đàn ông không hề sung sướng như đàn bà tưởng.
-
30 tuổi vẫn còn trinh, có gì sai?
Những tưởng giữ gìn trinh tiết sẽ được ngợi ca, tôn trọng tôi lại bị cho là người lập dị, đáng sợ.
-
Cứ cứa vào tim em nỗi cô đơn như thế…
Dẫu em chưa đủ trải qua để thấy mình dày kinh nghiệm, nhưng cũng chẳng non tơ gì để không hiểu tình yêu chỉ là những vết dao găm.
-
Ghen với quá khứ của bạn trai
Tôi cảm thấy bất an và chông chênh vô cùng. Lẽ nào định mệnh đời tôi lại đi theo vết xe đổ của mẹ tôi.
-
Cử chỉ phá hỏng cuộc yêu thường xuyên mắc phải
Dưới đây là những điều phá hỏng cuộc yêu mà rất nhiều các cặp vợ chồng vô tình mắc phải.
-
Lấy phải chồng lười, thà ở giá còn hơn
Càng buồn tủi tôi lại càng nhớ về thời còn độc thân, thèm khát cuộc sống tự do, không lo lắng. Thiệt, lấy phải chồng lười, tôi thà "ở giá" còn hơn!
-
Khi phụ nữ là trụ cột gia đình
Chẳng quản khó khăn, khổ cực, nhiều phụ nữ trở thành trụ cột, gánh vác gia đình. Vừa “xây nhà” vừa “xây tổ ấm”, những phụ nữ ấy trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì hoàn cảnh!
-
Bạn nối khố
Lúc ấy, giá như nó nói sớm hơn, biết đâu mọi thứ lại khác. Lúc này, tôi không biết định nghĩa quan hệ của tôi với nó là gì nữa, tri kỷ, bạn thân, thanh mai trúc mã hay là gì nữa…
-
Là phụ nữ đừng quá tin vào bạn đời của mình
Là phụ nữ, phải sống thật mạnh mẽ, không đặt hạnh phúc của mình vào bất kì ai, đặc biệt không quá tin vào người bạn đời của mình, đâu ai biết được ngày mai họ sẽ thay đổi thế nào…
-
Đắng nghẹn khi rơi vào cảnh "chó chui gầm chạn"
Nhiều cô gái, trước khi về nhà chồng ai cũng nơm nớp lo sợ gặp phải mẹ chồng khó tính, sợ cảnh làm dâu. Nhưng theo tôi, làm dâu chỉ khổ 1, làm rể khổ đến 10...
-
Khổ khi duyên phận bẽ bàng!
Tôi đã từng trải qua 3 mối tình, cuộc tình nào lúc đầu cũng đầy chất thơ, đầy ắp hương vị yêu thương, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn chờ khoác áo cô dâu thì lại gặp trục trặc.
-
Người đàn bà khao khát được chồng ôm ấp mỗi đêm
Mỗi đêm phải đối diện với sự cô quạnh trong chính căn phòng nhỏ, tôi thèm một cái ôm, thèm sự vuốt ve, ôm ấp...
