Tiếng Việt | English

02/03/2025 - 09:08

Ấm áp những bếp ăn từ thiện

Những bếp ăn từ thiện không chỉ mang đến bữa cơm ấm áp cho người có hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Tại đây, những tấm lòng thiện nguyện cùng nhau chung tay, góp sức để mang đến những bữa ăn dinh dưỡng, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ấm lòng bệnh nhân

Tại ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có một bếp ăn từ thiện lan tỏa tình thương, sưởi ấm những phận đời kém may mắn. Không biển hiệu nhưng suốt gần 2 năm qua, nơi đây dần trở thành "điểm tựa" của biết bao người nghèo, bệnh nhân (BN) neo đơn.

Bếp ăn duy trì hoạt động nhờ sự chung tay của các thành viên thiện nguyện, sự góp sức âm thầm từ những người lao động chân chất - từ nông dân, cô công nhân đến những tiểu thương nhỏ, lẻ.

Các thành viên "Bếp ăn không đồng Tùy Tâm" (ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) chế biến những suất ăn nghĩa tình gửi đến bệnh nhân nghèo

Hoạt động cố định vào tuần thứ hai mỗi tháng, "Bếp ăn không đồng Tùy Tâm" đều đặn mang đến những suất cơm chay nóng hổi cho BN nghèo. Từ khi trời còn tờ mờ sáng, những tình nguyện viên tất bật chuẩn bị, người vo gạo, người nhặt rau, người nấu nướng,... Mồ hôi rịn trên trán nhưng ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Họ hiểu rằng, phía bên kia cánh cửa bệnh viện, có những con người đang chờ đợi, trông mong một phần cơm nghĩa tình.

Bà Nguyễn Thị Út (ấp 4, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa), một trong những tình nguyện viên gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu, chia sẻ: “Biết đến Nhóm thiện nguyện "Bếp ăn không đồng Tùy Tâm", tôi chủ động xin tham gia. Tôi nghĩ mình còn sức khỏe, còn khả năng giúp đỡ thì không có lý do gì để đứng ngoài cuộc. Nhìn những BN nghèo nhận cơm với ánh mắt xúc động, tôi càng thấy việc mình làm ý nghĩa và muốn gắn bó lâu dài”.

Những suất ăn miễn phí của "Bếp ăn không đồng Tùy Tâm" được trao tận tay bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Long An

Mỗi đợt nấu, bếp ăn cung cấp khoảng 700 suất cơm chay, được chế biến bảo đảm vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Từng hộp cơm ấy không chỉ chứa đựng thực phẩm mà còn mang theo sự san sẻ, động viên gửi đến BN đang điều trị tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Long An và Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa.

Những phần cơm tuy đơn giản nhưng với những BN nghèo, đó là sự sẻ chia ấm áp. Không chỉ giúp họ vơi bớt gánh nặng tài chính, những suất ăn từ thiện còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để họ chiến đấu với bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Ri (người thân của một BN tại Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa) xúc động nói: “Có những ngày tiền bạc eo hẹp, tôi lo lắng không biết xoay xở thế nào. Nhận được suất cơm miễn phí từ bếp ăn thiện nguyện, tôi thực sự cảm kích. Chỉ mong những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ được duy trì lâu dài, giúp được nhiều BN có hoàn cảnh khó khăn”.

Anh Lê Thiện Trung (Trưởng nhóm thiện nguyện Bếp ăn không đồng Tùy Tâm) chia sẻ: “Bếp ăn được thành lập với mong muốn san sẻ một phần khó khăn với BN nghèo. Ai cũng có lúc gặp khó khăn và một bữa cơm có thể không lớn nhưng đôi khi lại là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Chúng tôi chỉ tâm niệm một điều "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Người góp công, người góp của, tất cả đều vì mục đích chung là giúp đỡ cộng đồng”.

Hiện bếp ăn có 20 thành viên duy trì hoạt động thường xuyên, cùng gần 70 tình nguyện viên sẵn sàng chung tay mỗi khi có đợt phát cơm. Kinh phí hoạt động chủ yếu từ sự đóng góp của các thành viên trong nhóm, công nhân, lao động và nhà hảo tâm gần xa. Không ai tính toán nhiều ít, mỗi người một tay, người góp gạo, người hỗ trợ tiền rau, củ, người dành thời gian đến phụ bếp.

Cùng yêu thương qua những suất cơm

Những năm qua, Bếp ăn từ thiện Kiến Tường (khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường) vẫn đều đặn đỏ lửa, mang đến những suất cơm chay ấm áp nghĩa tình cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 5 năm qua, hàng ngàn suất ăn được Bếp ăn từ thiện Kiến Tường (khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường) trao tặng cho người lao động nghèo

Vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng, bếp lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Các thành viên tất bật chuẩn bị hàng trăm suất ăn chay miễn phí. Người góp công, người góp của, từ tiền mặt đến rau, củ, bún, gạo,... ai nấy đều chung tay vì một bữa cơm trọn vẹn.

Thực đơn cũng được luân phiên thay đổi, khi thì cơm, lúc lại bún, bánh mì. Bà Nguyễn Thị Liên (quản lý Bếp ăn từ thiện Kiến Tường) chia sẻ: “Bếp bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2020, đều đặn mỗi tháng một lần. Mỗi kỳ, chúng tôi phục vụ từ 500-700 suất ăn chay, không chỉ hỗ trợ người nghèo mà còn dành cho bất kỳ ai có nhu cầu”.

Hiện bếp duy trì hoạt động với sự góp sức của 10-20 thành viên, mỗi người một việc, từ sơ chế, nấu nướng đến chia phần, trao tận tay người nhận. Không chỉ bỏ công, họ còn cùng nhau đóng góp kinh phí, duy trì bếp ăn nghĩa tình này.

Chị Vương Thúy Trang (khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường) bộc bạch: “Tôi tham gia từ những ngày đầu bếp thành lập. Mỗi lần tự tay chuẩn bị những bữa cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn, tôi lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Chính niềm hạnh phúc đó là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó và lan tỏa tinh thần thiện nguyện này”.

Gần 5 năm qua, Bếp ăn từ thiện Kiến Tường trở thành "điểm tựa" cho những người lao động nghèo, từ người nhặt ve chai, bán vé số đến những mảnh đời cơ cực khác. Mỗi suất ăn không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, an toàn mà còn là sự sẻ chia ấm áp, giúp họ vơi bớt nhọc nhằn.

Bà Nguyễn Thị Đẹp (khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường) xúc động nói: “Tôi bán vé số, thu nhập bấp bênh. Từ khi biết đến bếp ăn, tôi mừng lắm! Những ngày bếp hoạt động, tôi đều ghé lấy một suất cơm. Không chỉ giúp tôi no lòng mà còn đỡ được một phần chi phí sinh hoạt”.

Những suất cơm miễn phí tuy đơn giản nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người thiện nguyện. Để rồi qua năm tháng, những bếp ăn từ thiện vẫn âm thầm lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời khó khăn trên hành trình mưu sinh./.

Cao Tâm

Chia sẻ bài viết