Tiếng Việt | English

04/08/2025 - 09:14

Đồn Biên phòng Long Khốt - Gieo mầm tri thức nơi biên cương

Bên cạnh nhiệm vụ giữ bình yên nơi miền phên giậu của Tổ quốc, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Long Khốt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) còn âm thầm gieo chữ cho trẻ em nơi vùng biên giới.

Đồn Biên phòng Long Khốt trao tặng học bổng cho học sinh ngoại biên

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Long Khốt đỡ đầu hàng chục em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Những suất học bổng tuy không lớn nhưng chan chứa nghĩa tình, là điểm tựa giúp các em tiếp tục được đến lớp, viết tiếp ước mơ tìm chữ.

Trong năm học 2024–2025, đơn vị tiếp tục đỡ đầu 6 học sinh nghèo, trong đó có 4 em thuộc các xã biên giới của tỉnh Tây Ninh (xã  Tuyên Bình và Khánh Hưng) và 2 em đến từ các xã ngoại biên phía Campuchia. Mỗi em nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để mua sách vở, áo quần, dụng cụ học tập,... Thiếu tá Nguyễn Văn Thế – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt, chia sẻ: “Chúng tôi xem các em như con cháu trong gia đình, cần được yêu thương, che chở để có thể trưởng thành, học hành tử tế”.

Em Nguyễn Đình Thiên Phúc – học sinh lớp 8/2, Trường THCS Thái Bình Trung, mồ côi mẹ, cha bỏ đi, sống cùng bà ngoại đã già yếu. Với em, sự giúp đỡ của những người lính biên phòng không chỉ là một khoản trợ cấp mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình đi tìm con chữ. “Em biết ơn các chú bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích cho quê hương, đất nước” – Phúc chia sẻ.

Đồng cảnh ngộ như Phúc, em Nguyễn Thị Mộng Huỳnh – học sinh lớp 9/1, Trường Tiểu học & THCS Thái Trị, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha làm thuê với thu nhập bấp bênh. Khi được bộ đội biên phòng hỗ trợ, gia đình phần nào vơi bớt nỗi lo chi phí học tập của Huỳnh. “Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, chắc em đã không còn được đến lớp. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mọi người” – Huỳnh xúc động nói.

Bên cạnh nguồn lực của đơn vị, Đồn Biên phòng Long Khốt còn tích cực vận động nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các em. Bà Dương Thị Thủy – Cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh (xã Cần Giuộc), đã đồng hành nhận đỡ đầu 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi em 500.000 đồng/tháng.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã thực sự trở thành nhịp cầu gắn kết, chia sẻ yêu thương, thắt chặt tình quân-dân, từ đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững biên giới hòa bình,
hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Nguyễn Thế - Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết