Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 15:06

Hành trình lan tỏa yêu thương đến với bệnh nhân

Hơn 25 năm qua, tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh Đường (chùa Linh Nguyên) không chỉ là "chỗ dựa" của những bệnh nhân nghèo mà còn lan tỏa lối sống đẹp, tình yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng.

Đại đức Thích Nghĩa Thuận (lương y Đoàn Ngọc Lợi) khám bệnh cho bệnh nhân

Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh Đường được thành lập vào năm 2000, là tâm huyết của Hòa thượng Thích Thiện Phúc (thế danh Nguyễn Ngọc Thành). Hòa thượng - một vị sư kiêm lương y, dành cả cuộc đời để hành nghề y cứu người. Không chỉ trực tiếp bắt mạch, kê đơn, Hòa thượng còn tự tay tìm kiếm, thu hái và điều chế dược liệu để bảo đảm chất lượng từng thang thuốc.

Sau khi Hòa thượng viên tịch, sứ mệnh cao cả ấy được tiếp nối bởi Đại đức Thích Nghĩa Thuận (lương y Đoàn Ngọc Lợi) cùng các đệ tử trong chùa. Đại đức Thích Nghĩa Thuận chia sẻ: “Có một thời gian tôi làm trợ lý cho sư phụ. Sau khi Hòa thượng viên tịch, tôi nguyện kế thừa, tiếp nối con đường đó, lấy tinh thần vì sức khỏe của bá tánh, của chúng sanh làm phương châm hành y. Trên lâm sàng, tôi gặp nhiều ca bệnh như thoái hóa cột sống, viêm gan, thận suy, các bệnh về bao tử, thậm chí cả xơ gan,… Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ cống hiến để giúp đỡ mọi người".

Sau khi khám bệnh, người dân chờ để nhận thuốc

Dưới sự dẫn dắt của Đại đức, phòng khám vẫn duy trì đều đặn các hoạt động khám, châm cứu, bấm huyệt, bốc thuốc miễn phí cho người dân vào ngày chủ nhật hằng tuần.

Đến với Tuệ Tĩnh Đường, bệnh nhân không chỉ được khám, kê đơn mà còn được tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất. Mỗi toa thuốc được cấp đủ dùng trong 7 ngày. Trung bình mỗi tháng, nơi đây phục vụ hơn 1.000 lượt bệnh nhân.

Chị Nguyễn Thị Giang (quê Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi được người bạn giới thiệu đến đây khám, lấy thuốc, thấy đỡ bệnh hẳn. Ở đây, thầy Lợi hỏi han kỹ lắm, bốc thuốc cũng không lấy tiền nên tôi quý vô cùng”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Diễm (quê An Giang) tâm sự: “Tôi biết chùa Linh Nguyên từ lâu, lúc đầu chỉ lên chùa lễ Phật, sau nghe nói có hốt thuốc vào cuối tuần nên tới. Uống cảm thấy khỏe hơn, người mát mẻ, dễ chịu”.

Nhiều người sau khi khỏi bệnh đã quay lại hỗ trợ phòng khám

Mỗi tháng, dù có sự chung tay của nhiều tấm lòng thiện nguyện, chùa vẫn phải chi khoảng 45 triệu đồng để mua dược liệu và trang thiết bị. Dược liệu thường được các phật tử và người dân gửi tặng từ nhiều nơi, góp phần giảm bớt chi phí, duy trì hoạt động cho phòng khám.

Đại đức Thích Thiện Trực - Phó Trưởng ban Đại diện Phật giáo liên xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh - Mỹ Hạnh, thông tin: “Chúng tôi luôn phối hợp giữa tăng, ni của Tổ đình Linh Nguyên và Ban Đại diện liên xã để tìm kiếm nguồn thuốc, bảo đảm đủ dược liệu điều trị. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo cũng chú trọng đào tạo tăng, ni có kiến thức y học cổ truyền để họ có thể hành y thường xuyên và lâu dài hơn”./.

Minh An

Chia sẻ bài viết