Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Hấp dẫn trận đấu giữa ĐTLA-HAGL với tỷ số 2-1

Dù thế nào đi nữa, người hâm mộ vẫn không bao giờ quay lưng với bóng đá hay, bóng đá đẹp, bóng đá sạch. Điều đó đã được chứng minh qua những ngày trước và trong trận đấu giữa Đồng tâm Long an (ĐTLA) với hoàng anh gia Lai (HAGL).

Công Phượng (áo xanh) gặp phải sự kèm cặp rất chặt của các cầu thủ ĐTLA

Nóng từ ngoài sân

Có lẽ từ khi giải V.League ra đời đến nay, chưa bao giờ sân vận động Long An lại “nóng” lên như những ngày qua. Lý giải điều này rất dễ dàng, ngoài sức hút của cuộc chiến “gạch” và “gỗ” từ xưa đến nay thì trận đấu này xuất hiện những cầu thủ trẻ đang nổi của làng bóng đá Việt Nam thời gian qua như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… bên phía HAGL. Không chỉ có chuyên môn kỹ thuật tốt, những cầu thủ trẻ được đôn lên từ Học viện bóng đá HAGL còn thể hiện phong cách thi đấu đẹp. Và nói xa hơn, lứa cầu thủ trẻ của HAGL đang được kỳ vọng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Cũng vì thế, trận đấu giữa ĐTLA và HAGL là cơ hội để người hâm mộ tỉnh nhà được tận mắt chứng kiến những cầu thủ trẻ bên phía HAGL thi đấu. Trận đấu này đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ trong và ngoài tỉnh.

Sức hấp dẫn của trận đấu như vậy nhưng thật đáng tiếc do sân vận động Long An đã xuống cấp nên để bảo đảm an toàn, Ban tổ chức chỉ phát hành khoảng 11.000 vé. Lường trước sức nóng của trận đấu, sáng ngày 8-1, Ban tổ chức đã tiến hành mở cửa phòng vé. Khi vé mới phát hành, rất đông người hâm mộ đến phòng vé với hy vọng sẽ mua được ít nhất một tấm vé. Để chống đầu cơ trục lợi, Ban Tổ chức đã quyết định bán vé qua đường công văn, giấy giới thiệu. Mặc dù, Ban tổ chức đã thông báo hết vé, chiều ngày 10-01 và sáng 11-01, nhiều người vẫn bỏ công sức đến chờ trước sân vận động để hy vọng có được vé vào sân.

Không được vào sân để xem Công Phượng, Tuấn Anh,… tập luyện trước trận đấu nên nhiều người hâm mộ đội HAGL đã đứng ngoài nhìn qua khe cửa, thậm chí trèo rào chỉ với mục đích nhìn thấy các cầu thủ.

Theo lời của một cán bộ trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ trước đến nay, ở Long An ít khi có một trận đấu nào lại náo nhiệt như vậy. Dù có những đối tượng đầu cơ trục lợi nhưng qua đó cũng cho thấy, trận đấu này được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

2-1 nghiêng về ĐTLA

Đúng 16 giờ 30 phút trận đấu được bắt đầu. Những tiếng trống, kèn cổ vũ càng trở nên náo nhiệt. Trong sân là vậy, còn ở ngoài sân, một màn hình rộng do ban tổ chức bố trí cũng thu hút cả ngàn người đứng xem. Không nằm ngoài dự đoán, khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ trẻ bên phía HAGL đã chơi tấn công như quyết tâm đã đặt ra khi “hành quân” đến sân Long An để dành trọn 3 điểm. HAGL vẫn quen thuộc với lối đá phô diễn đậm chất kỹ thuật, qua người lắt léo, phối hợp ngắn. Tuy nhiên, trận đấu này, ĐTLA đã thể hiện là một đội bóng không dễ bị đánh bại. Không những vậy, đội bóng này còn thể hiện là một tập thể đầy kinh nghiệm trận mạc ở giải V.League như Phan Văn Tài Em, Chí Công. Vì thế, những pha tiếp cận khung thành của HAGL gặp nhiều khó khăn. Những chân sút như Công Phượng, Tuấn Anh, Lucanovic bị ĐTLA khóa chặt, ngược lại các vị trí của ĐTLA trận này đều chơi rất hay và cũng có nhiều pha uy hiếp khung thành HAGL. Đến phút 22, trong một pha phạt góc, trung vệ Trần Chí Công bay người đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số 1- 0 cho ĐTLA. Bị “dội gáo nước lạnh” các cầu thủ trẻ HAGL dâng đội hình tấn công. Tuy nhiên, trong một chiều các cầu thủ ĐTLA chơi rất hay thì HAGL vẫn không thể dứt điểm trúng đích.Khi HAGL chưa tháo gỡ được nút thắt, bất ngờ ở phút 79, Thanh Hải làm động tác giả, loại bỏ hậu vệ Văn Long và sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐTLA. Tưởng mọi thứ đã kết thúc, thì trong một pha tấn công đơn giản ở phút 84, tiền đạo Lucanovic sút bóng đúng vị trí của thủ môn Quốc Cường bên phía ĐTLA, nhưng thủ môn này lại lóng ngóng để bóng vuột tay và bay vào lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho HAGL. Có được bàn rút ngắn, những phút cuối HAGL đã rất nỗ lực tràn lên tấn công nhưng đó chỉ là một vài tình huống nguy hiểm. Ngược lại, ĐTLA cũng có một số tình huống tấn công vượt tuyến làm thót tim CĐV HAGL nhưng đáng tiếc cơ hội đã không được tận dụng. Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà ĐTLA đã dành chiến thắng 2-1 trước HAGL.

Trận đấu kết thúc trong niềm vui của các CĐV ĐTLA; với nhiều người hâm mộ, niềm vui như nhân đôi khi họ được chứng kiến những niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam thi đấu và được mãn nhãn với một trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Cũng từ trận đấu này, nhiều người tin rằng sẽ hâm nóng và thu hút người hâm mộ đến sân vận động Long An cổ vũ cho đội nhà trong những trận đấu khác của giải bóng đá vô địch Quốc gia Toyota V.League 1 năm 2015.

Sau 2 vòng đấu, ĐTLA đã có được 4 điểm, còn HAGL được 3 điểm.

Xuất hiện vé giả

Trong những ngày chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa ĐTLA - HAGL vào chiều ngày 11-1-2014, Ban Tổ chức phải liên tục phát loa cảnh báo cho người dân về tình trạng xuất hiện một số đối tượng bán vé giả quanh Sân vận động. Ngoài ra, Sở VHTT&DL đã kết hợp với lực lượng Công an tỉnh Long An để bảo vệ quanh khu vực Sân vận động, nhằm ngăn chặn tình trạng vé giả lưu hành. Trước đó, vào chiều ngày 10-1-2014, ngành chức năng phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng bán vé giả trận ĐTLA - HAGL. Theo đó, các đối tượng này đã sao chép lại vé mà Ban tổ chức phát hành trước đó. Vé giả phát hiện được có kích thước nhỏ hơn và màu sắc cũng nhạt hơn vé thật.Qua ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 10-1-2014, có một số người đứng ngoài sân vận động rao bán vé với mức 150.000 đồng/vé (khán đài B), còn khán đài A là 300.000 đồng/vé nhưng chẳng biết đó là vé thật hay vé giả.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết