Tiếng Việt | English

16/12/2020 - 19:25

Khi chiến sĩ cùng thi đua

Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua… Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Long An xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu,... Qua các phong trào thi đua, nhiều chiến sĩ đã tích cực, chủ động trong rèn luyện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thi đua của chiến sĩ trong đơn vị

Tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thi đua của chiến sĩ trong đơn vị

Trong chuyến đi tìm đồng đội trên đất bạn, Trung sĩ Nguyễn Thái Sơn (Đội K73 Long An) luôn đặt mình vào tâm thế thi đua, vượt qua mọi gian khó. Khi thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Pai Lin, Battambang, Vương quốc Campuchia, đơn vị gặp nhiều khó khăn bởi địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhiều nơi bom, mìn còn sót lại rất nguy hiểm. Nhưng với trách nhiệm, nghĩa vụ tri ân, Trung sĩ Nguyễn Thái Sơn cùng đồng đội khắc phục khó khăn, cố gắng tìm và đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về nước sau mấy mươi năm nằm lại trên đất bạn.

Ngoài tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Thái Sơn đảm nhận nhiệm vụ kịp thời nhận và báo cáo điện của cơ quan, cấp trên, bảo đảm tính bảo mật, chính xác. Không riêng Trung sĩ Nguyễn Thái Sơn, còn nhiều chiến sĩ khác lập thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, được đơn vị đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Trung sĩ Phạm Văn Tường - Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa. Trung sĩ Tường luôn tận tụy với công việc, quản lý chặt chẽ, huấn luyện nghiêm túc, kiểm tra sâu sát, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế của chiến sĩ. Bản thân anh tích cực học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác. Anh cùng đồng đội đi đầu trong công tác dân vận, giúp dân sửa đường giao thông nông thôn, gặt lúa. Đặc biệt, Trung sĩ Phạm Văn Tường là một trong những chiến sĩ tiên phong phục vụ trong khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong những lúc cao điểm.

Nơi biên giới, đảng viên trẻ, chiến sĩ Lê Long Định, Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, được cấp trên tin tưởng và đồng đội yêu mến. Bên cạnh tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội, nắm bắt kịp thời tư tưởng chiến sĩ trong tiểu đội, Long Định luôn gương mẫu và sống chan hòa. Năm 2020, Tiểu đội và cá nhân anh được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đơn vị bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Hạ sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Phó tiểu đội trưởng, Tiểu đội 1, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, thật sự là một “người anh” của chiến sĩ mới. Từng trải qua những tháng đầu tân binh đầy bỡ ngỡ nên Thanh Hùng luôn đặt mình vào vị trí của chiến sĩ. Anh quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn các chiến sĩ trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện. Có trường hợp chiến sĩ lúc đầu chưa hòa nhập và thích nghi được với môi trường quân đội, anh theo sát chiến sĩ này trong giờ học tập, rèn luyện, thường xuyên trò chuyện... Dần dần, chiến sĩ này nhận thức được trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào của đơn vị; kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, được chỉ huy tặng hoa hồng bắn giỏi.

Thời gian quân ngũ vô cùng ý nghĩa, ở môi trường đó, các chiến sĩ đã tích cực thi đua học tập, rèn luyện, đoàn kết, xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Họ là những “bông hoa chiến sĩ” đẹp nhất trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết