Long An: Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Long An tiến hành rà soát, lập danh sách cho nhóm đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc (gọi tắt nhóm đối tượng lao động tự do).
- Công điện của Thủ tướng về tìm kiếm người mất tích do chìm thuyền ở Quảng Ninh (25/04)
- Học sinh vùng thiếu nước thích thú nhận nước suối đóng chai (25/04)
- Sử dụng tài nguyên nước hợp lý (25/04)
- Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền (25/04)
- Sống với đam mê cá cảnh (25/04)
- Phát triển ngành Bảo hiểm xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (25/04)
- Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng (25/04)
- Nghề nuôi ong lấy mật (24/04)
- Tổ chức trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các doanh nghiệp
- Sức sống mới từ làng nghề chằm nón lá Đức Hòa
- Phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng
- Nhiều nguy cơ hỏa hoạn từ những khu đất hoang cây cỏ um tùm, rác đổ bừa bãi
- Nỗ lực trong công tác an sinh xã hội
- Cháy lan sang công ty, 4 xe chữa cháy được huy động tham gia cứu hỏa
- Về thăm thủ phủ nuôi ngựa Đức Hòa
- Hơn 5.000 hộ dân ở vùng hạ tỉnh Long An bị thiếu nước sinh hoạt cục bộ
- Đốt cỏ gây cháy lớn tại ấp Bình Nam
- Khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi thanh niên
- Xả hơn 7,1 triệu mét khối nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn, giữ ngọt
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An ra quân lắp đặt đồng hồ nước miễn phí
- Phát hiện thi thể người đàn ông dưới mương nước
- Về thăm nghề đan cần xé Đức Hòa
- Tủ sách cộng đồng ươm mầm văn hóa đọc
- Tuổi trẻ Đức Hòa đồng hành cùng người dân vùng hạn, mặn
- 'Chữa lành' sao cho hiệu quả?
- Sức sống mới từ làng nghề chằm nón lá Đức Hòa
- Phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng
- Con trẻ và điện thoại: Cấm thì thương, buông thì... mệt đầu