Tiếng Việt | English

31/03/2018 - 07:47

Mãi mãi tuổi hai mươi

Về Đá Biên tháng Tư
Trời cao xanh màu lá
Hoa súng chợt rưng rưng đỏ lạ
Chính máu các sinh viên ngày ấy hóa vào.

Các anh rời giảng đường “Xẻ dọc Trường Sơn”
Mặt trận miền Tây đang cần chia lửa
Bến Tre, Mỹ Tho, Kiến Tường,... sục sôi bốn phía
Khắp chiến trường đâu không đỏ chiến công.

Chỉ còn đêm nay chặng cuối băng đồng
Cắt rừng tràm đơn vị hành quân gấp(1)
Nước ngang người gặp con lũ muộn
Dùng dằng từng đợt sóng nghiêng chao.

Đêm dần tan chợt từng lũ “cào cào”(2)
Đảo điên trên trời, vạch tán tràm nhòm ngó
Pháo bầy từng chùm điên đảo
Trận chiến Đá Biên hiện hữu không ngờ.

Từng cụm tràm lúp xúp, lô nhô
Phút chốc hóa thành ụ súng
Máu các anh đỏ ngầu ngọn sóng
Bên vạt tràm xanh, bên hoa súng nổi trôi.

Những khuôn mặt sinh viên “Mãi mãi tuổi hai mươi”
Bốn lăm năm rồi nụ cười các anh nguyên vẹn
Hóa “những thành hoàng đầu đội mũ cối”(3)
Hóa những thiên thần áo trắng tinh khôi...

(1) Trung đoàn 207, quân giải phóng Khu 8.
(2) Trực thăng Mỹ - ngụy.
(3) Tên một bài báo viết về các liệt sĩ Đá Biên.

Ngọc Lộc

Chia sẻ bài viết