Tiếng Việt | English

29/05/2025 - 11:00

Mong có nhiều thời gian hơn để sống...

Gần 6 năm trôi qua nhưng bà Nguyễn Thị Nga (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) vẫn nhớ như in ngày đi khám bệnh, rồi bác sĩ mời thêm người thân vào để thông báo kết quả. “Bà bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng của bệnh ung thư máu” - Lời thông báo ngắn gọn của bác sĩ như “sét đánh bên tai”.

Bà Nga ngậm ngùi kể: “Vợ chồng ráng tích cóp rồi vay mượn thêm mới xây được căn nhà nhỏ, kiên cố vào năm 2016. Chưa kịp vui, chưa trả hết nợ thì lại phát hiện mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo này...”.

Hàng ngày, bà Nguyễn Thị Nga (xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường) bán bánh bao để có thêm đồng ra đồng vào lo tiền thuốc

Thời gian đầu phát hiện bệnh, số ngày bà ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Sau đó, mỗi tháng, bà đều đến bệnh viện để theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Sự sống được kéo dài đến hôm nay, bà nghĩ đó là điều may mắn. Bây giờ, sức khỏe bà yếu đi nhiều, mỗi lần ăn uống lại đau. Có khi mấy ngày liền, bà không dám ăn hay uống gì khác ngoài một ít nước lã. Nhìn bà ốm yếu, tiều tụy, người quen đều xót xa.

Cuộc trò chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những cơn đau, những lần khó thở của bà. Dù vậy, bà Nga vẫn cố gắng mở thêm tủ bán bánh bao vào mỗi sáng để có tiền cho những lần tái khám. Hôm nào khỏe, được nhiều người ủng hộ, bà bán 20-30 cái bánh bao, tiền lời chưa đến 100.000 đồng.

Bà Nga chia sẻ: “Năm đầu phát hiện bệnh, tôi được hỗ trợ nên không phải tốn tiền thuốc. Đến năm thứ 2, không còn được hỗ trợ nên tôi phải tự mua thuốc. Mỗi tháng, tiền thuốc tốn từ 7-8 triệu đồng, dần dà cảnh nhà càng kiệt quệ”.

Các con có gia đình và cuộc sống riêng, chỉ có thể lo cho bà một phần. Niềm an ủi của bà trong những năm qua là sự ân cần, chu đáo chăm lo của chồng - ông Cao Văn Lũy. Không thể gánh nỗi đau bệnh tật thay bà, ông chỉ có thể thay bà làm việc nhà, chăm lo cho bà từng bữa ăn.

Sau khi chuẩn bị cơm nước trong ngày cho bà, ông lại chạy chiếc xe máy cũ kỹ, kéo theo thùng chở hàng để đi mua ve chai. Mặc cho chứng đau khớp hoành hành, ngày nào ông cũng đi thu mua phế liệu để có thêm vài trăm ngàn đồng cho vợ chữa bệnh.

Gần 20 năm tham gia công tác Hội Chữ thập đỏ, hiện tại là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 3, thị xã Kiến Tường, bà Nga không nhớ bao nhiêu lần vận động nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, san sẻ nỗi đau cùng các trường hợp nghèo khó, bệnh tật, mang đến cho họ một điểm tựa, thắp lên cho họ một niềm tin. Vậy mà...

Đến khi bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, bà xem đó là số phận của mình, không xem những việc thiện đã làm là ơn và không mong người trả ơn. “Tôi làm vì trách nhiệm, tấm lòng, thấy những việc cần làm thì sẽ làm. Hơn một tháng nay, sức khỏe tôi yếu đi nhiều, được trò chuyện thế này là tôi đã cảm thấy vui” - bà Nga bộc bạch.

Biết bệnh tình khó có thể khỏi, bà chỉ ước sao mình còn đủ thời gian để giúp được hết những hoàn cảnh khó khăn mà bà đã dự định nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Bởi với bà, ngoài gia đình thì niềm vui, hạnh phúc là được nhìn thấy những hoàn cảnh không may mà bà đã vận động hỗ trợ từng ngày bước qua gian khó. Giờ đây, ước mong duy nhất của bà là có nhiều thời gian hơn để sống.../.

Địa chỉ tiếp nhận tiền, quà hỗ trợ bà Nguyễn Thị Nga ở xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường:

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An: Số 3 Võ Công Tồn, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An. SĐT: 0272 3 822 529 hoặc 0946 290 162 gặp chị Việt Hạnh.

- Số tài khoản 6600139397979 - Ngân hàng Agribank tỉnh Long An - Chủ tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An.

Mời độc giả xem chương trình Vượt qua hiểm nghèo tại địa chỉ: https://la34.com.vn/truyen-hinh/vuot-qua-hiem-ngheo

Lê Anh

Chia sẻ bài viết