Tiếng Việt | English

18/02/2025 - 08:25

Người Trưởng xuồng CQ mẫu mực

Để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển người và hàng hóa vào, ra các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ ta dùng xuồng CQ. Muốn sử dụng loại xuồng này, người lái phải có kỹ thuật, can đảm để có thể chinh phục những con sóng dữ. Thiếu tá Hà Văn Minh là Trưởng xuồng CQ đảo An Bang. Khi tác nghiệp tại đây, chúng tôi được nghe anh kể nhiều câu chuyện thú vị về biển và hành trình quân ngũ của mình.

Thiếu tá Hà Văn Minh - Trưởng xuồng CQ đảo An Bang, kiểm tra máy xuồng CQ

Năm 1995, người thanh niên quê tỉnh Thái Bình hăng hái lên đường nhập ngũ, mang trong lòng ý chí kiên định, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Gần 30 năm tham gia hải quân, biển, đảo đối với anh như một phần máu thịt.

Người không quen đi biển dễ “rợn ngợp” trước những cơn sóng dữ, còn với anh, điều đó từ lâu đã trở nên bình thường. Nhìn mây trời, nhìn sóng, anh biết khi nào có bão; ngửi mùi biển, anh đoán được thời tiết sắp tới thế nào. Theo anh, mỗi chiến sĩ khi làm nhiệm vụ cần trang bị kiến thức khoa học lẫn kinh nghiệm dân gian, đó là một trong những cơ sở để người lính vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Lữ đoàn 146, anh được biên chế ra đảo An Bang công tác trên cương vị Trưởng xuồng CQ, Trung đội Kỹ thuật. Đảo An Bang quanh năm bốn bề sóng vỗ, đôi lúc những cơn sóng gặp nhau tạo thành xoáy nước nguy hiểm, khi ra đảo nếu gặp sóng lớn thì không lên được. Do đó, nhiệm vụ của anh hết sức nặng nề và hiểm nguy.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh không ngừng trau dồi kinh nghiệm chuyên môn, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp công vào thành tích chung của tập thể.

Thiếu tá Hà Văn Minh cho biết, xuồng CQ (xuồng Chủ Quyền) được chế tạo bởi Viện Kỹ thuật Hải quân trực thuộc Bộ Quốc phòng. Xuồng có khả năng trượt trên san hô, đá cuội, không chìm, không thủng, không méo mó khi va đập. Xuồng có thể xuyên qua sóng, chịu thêm 1-2 cấp sóng so với xuồng thông thường.

Những con sóng cuồn cuộn dưới biển khiến chiếc tàu to cũng phải lắc lư nhưng anh nói “sóng này chạy mới thích”. Đối với những chiến sĩ lái xuồng CQ, sóng như thế rất bình thường bởi họ còn tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, lúc đó dù thời tiết thế nào cũng phải ra khơi.

Xuồng CQ đang làm nhiệm vụ trên biển Đông

Cũng theo anh Minh, muốn chinh phục những con sóng dữ, ngoài can đảm còn phải có kỹ thuật. Người lái không được xông thẳng vào sóng mà phải nương theo nó, phải đội sóng mà đi, vừa vượt con sóng này phải đoán được hướng của con sóng kế tiếp để có sự điều chỉnh phù hợp. Dù vận chuyển người hay hàng hóa, anh và các đồng đội đều hết sức cẩn thận, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ngoài thực hiện tốt công tác chuyên môn, anh còn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tham gia đầy đủ công tác canh, trực, tuần tra, quan sát, phát hiện, báo cáo chỉ huy kịp thời các loại mục tiêu; tích cực luyện tập các phương án chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối đơn vị và khu vực trên không, trên biển được phân công quản lý. Đồng thời, các công tác khác cũng được anh thực hiện tốt, nghiêm túc, chặt chẽ.

Thiếu tá Hà Văn Minh chia sẻ: “Không chỉ riêng tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ công tác tại quần đảo Trường Sa đều xem giữ vững chủ quyền biển, đảo không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là tình yêu đối với Tổ quốc. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ sự bình yên này”.

Thiếu tá Dương Ngọc Tấn - Chính trị viên đảo An Bang, khẳng định: “Đồng chí Hà Văn Minh là quân nhân chuyên nghiệp Hải quân có kinh nghiệm. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí có lối sống mẫu mực, chan hòa với đồng đội”.

Với những nỗ lực trên, Thiếu tá Hà Văn Minh có nhiều năm được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen năm 2023./.

Huỳnh Thông

Chia sẻ bài viết