Tiếng Việt | English

21/04/2025 - 04:00

Nơi tôi luyện bản lĩnh người lính trẻ

Những ngày giữa tháng tư, nắng miền Tây Nam Bộ dường như gay gắt hơn, len lỏi qua từng tán lá, hong khô cả mặt đất. Cái nắng như muốn thử thách ý chí con người, nhất là với những người lính trẻ đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Ở nơi ấy, giữa thao trường lộng gió và bụi đất, từng bước chân rắn rỏi đang in dấu, từng ánh mắt quyết tâm đang hướng về mục tiêu phía trước để hoàn thành tốt nhất các nội dung huấn luyện.

Vượt nắng rèn tâm, luyện "thép" trên thao trường

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 1 (đóng tại huyện Thạnh Hóa) giữa lúc nắng như đổ lửa. Từ xa, tiếng hô khẩu lệnh, tiếng giày giậm đều trên nền đất vang lên. Trên thao trường rộng lớn, các chiến sĩ trẻ đang chăm chú luyện tập từng động tác, mồ hôi ướt đẫm áo lính nhưng không ai tỏ vẻ mệt mỏi hay chểnh mảng.

Các chiến sĩ thực hiện các nội dung huấn luyện

Trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới (CSM) năm nay, Tiểu đoàn 1 đặt chỉ tiêu kiểm tra bắn đạn thật có hơn 85% đạt yêu cầu khá, giỏi. Đây là một yêu cầu cao đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm từ cán bộ đến chiến sĩ. Để thực hiện được mục tiêu ấy, cán bộ các cấp luôn sâu sát trong từng bài giảng, linh hoạt kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.

Đặc biệt, trong huấn luyện kỹ thuật bắn súng, các bước cơ bản như tư thế ngắm, cách bóp cò, tâm lý khi bắn,... đều được uốn nắn, kiểm tra kỹ lưỡng, giúp chiến sĩ tự tin hơn khi bước vào phần thi “ba tiếng nổ”.

Tại Trung đội 16, Đại đội 4, chúng tôi gặp binh nhì Nguyễn Hoàng Nam. Theo giới thiệu, Nam là chiến sĩ có kết quả 28 điểm trong lần bắn bia số 4 đầu tiên. Trong giờ nghỉ ngắn giữa buổi huấn luyện, Nam tươi cười nói: “Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ, thậm chí có phần lo lắng với cường độ huấn luyện cao nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của các tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và sự cố gắng của bản thân, tôi dần thích nghi. Tôi sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất các nội dung huấn luyện sắp tới".

Không khí thao trường ngày càng sôi động khi các đơn vị bước vào nội dung huấn luyện chiến thuật cá nhân. Tại Trung đội 12, Đại đội 3, từng động tác vận động, lợi dụng địa hình đều được chiến sĩ thực hiện thuần thục và tự tin. Nổi bật trong số đó là binh nhì Huỳnh Trọng Đảm, đảng viên trẻ của đơn vị, luôn được chỉ huy chọn làm người thực hiện mẫu.

“Bước vào quân ngũ, tôi xác định phải rèn luyện bản lĩnh, vượt qua những trở ngại, thử thách. Là đảng viên, tôi càng phải nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu tôi luyện chất “thép”; đồng thời,
chấp hành tốt kỷ luật, nền nếp chính quy của đơn vị và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội thực hiện mọi nhiệm vụ và công tác hàng ngày” - binh nhì Huỳnh Trọng Đảm chia sẻ với giọng nói trầm ấm, mắt ánh lên niềm tự hào.

Gắn kết từ kỷ luật, vững vàng từ tình đồng chí

Ở Tiểu đoàn 1, tình đồng chí, đồng đội được coi là sức mạnh tinh thần to lớn. Trung úy Nguyễn Văn Mạnh - Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 3, cho rằng, để CSM phát huy hết khả năng, người cán bộ huấn luyện không chỉ vững chuyên môn mà còn phải gần gũi, thấu hiểu chiến sĩ. Đây là yếu tố rất quan trọng để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao.

Kiểm tra nhận thức chiến sĩ mới

“Tôi lắng nghe tâm tư, chia sẻ với anh em như những người thân trong gia đình. Ngoài giờ huấn luyện, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động giải trí để tạo không khí thoải mái, giúp chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, gắn bó với đơn vị” - Trung úy Nguyễn Văn Mạnh cho biết.

Những buổi sinh hoạt ấy mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa. Các CSM có cơ hội bộc lộ cảm xúc, chia sẻ nỗi lòng và cùng nhau trưởng thành qua từng ngày tháng quân ngũ. Đó cũng là lúc họ hiểu hơn về nhau, học cách bao dung, đoàn kết và nắm tay nhau bước qua thử thách. Chính từ sự quan tâm chu đáo đó, Tiểu đoàn 1 tạo dựng được môi trường thân thiện, đoàn kết. Với phương châm “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”, Tiểu đoàn 1 quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CSM.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Mẫn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, ngay từ ngày đầu huấn luyện CSM, đơn vị thực hiện các hoạt động như phát thanh nội bộ với mô hình Tiếng nói người chiến sĩ, tuyên dương gương sáng mỗi ngày, tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ,... Thông qua các hoạt động này, CSM được trực tiếp thể hiện tâm tư, tình cảm của mình. Các hoạt động này đã trở thành nét đẹp văn hóa, tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người lính trẻ. Qua đó, tạo môi trường thân thiện, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ.

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng tư lịch sử này, CSM huấn luyện tại Tiểu đoàn 1 đang sống trong bầu nhiệt huyết thi đua “Thần tốc - Quyết thắng”, viết tiếp truyền thống vẻ vang của thế hệ ông cha. Những người lính trẻ quyết tâm rèn luyện không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện mà còn chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời đại mới.

Trong môi trường sống kỷ luật, kỷ cương và tôi luyện trên thao trường nắng, gió, những chàng trai trẻ không còn bỡ ngỡ như ngày đầu nhập ngũ mà đang trưởng thành hơn từng ngày trong màu áo lính. Mỗi bài huấn luyện hoàn thành, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống là một bước tiến vững chắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Lê Đức - Biện Cường

Chia sẻ bài viết