Chốt trưởng Chốt Tân Hiệp - Dương Quốc Việt khẳng định: “100% CBCS của Chốt đều an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Chúng tôi cùng các lực lượng thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới”.
Chốt Tân Hiệp nằm cặp đường tuần tra biên giới, bước qua vài đám ruộng nhỏ là đất bạn. Đứng chân trên địa bàn có đường biên giới quốc gia dài 7,5km giáp Vương quốc Campuchia, CBCS trên Chốt luôn giữ tình đoàn kết với nhân dân địa bàn đứng chân và chốt, nhân dân xã đối diện của nước bạn.

Các lực lượng tuần tra biên giới
Vừa đi thăm ruộng trở về, ông Thạch Diên (xã Chanh Tria, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia), ghé qua uống trà cùng CBCS Chốt Tân Hiệp. Điều này đã trở thành thói quen của ông, từ đó, tình cảm với CBCS trên chốt càng thêm khắng khít.
Thưởng thức chung trà thơm, trò chuyện rôm rả bằng tiếng Việt, ông Thạch Diên chia sẻ chân tình: “Tôi làm ruộng gần đường biên giới, coi CBCS ở Chốt Tân Hiệp như anh em một nhà, ngày nào đi làm ruộng cũng ghé qua uống trà, nói chuyện vui vẻ. Các anh còn hướng dẫn tôi cách trồng lúa, hỗ trợ cây giống như chuối già hương, hạt giống rau cải, đôi lúc còn cho mượn máy bơm nước. Không những tôi mà bà con làm ruộng gần đây hay qua lại mua bán, làm công đều được anh em chốt, đồn, trạm biên phòng hướng dẫn, giúp đỡ”.
Còn với người dân xã Tân Hiệp, CBCS chốt dân quân thường trực là điểm tựa đáng tin cậy. Khi người dân gặp khó khăn, dân quân của chốt đều đồng hành, hỗ trợ.
Ông Dương Quốc Xuân (ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa) nói: “Người dân an tâm sinh sống, lao động nhờ các lực lượng thường xuyên tuần tra, địa bàn ổn định, bình yên. Ngoài ra, anh em ở chốt còn giúp đỡ người dân thu hoạch chanh, lúa trong mùa mưa bão, phát quang bụi rậm, làm sạch đẹp đường giao thông, hỗ trợ ngày công xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Ở đây, quân - dân gắn bó, đồng lòng cùng nhau bảo vệ biên giới, phát triển cuộc sống”.

Ông Thạch Diên (xã Chanh Tria, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia) trò chuyện vui vẻ cùng cán bộ, chiến sĩ Chốt Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa)
Tình quân - dân còn thể hiện rõ nét khi Chốt đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất để vừa cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, vừa dành tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khu tăng gia có đủ loại rau cải, củ, quả trong vườn lưới, dù mùa khô nhưng vẫn xanh tươi dưới bàn tay chăm sóc của CBCS. Những giàn bầu, mướp, đậu rồng được dân quân tận dụng trồng quanh giao thông hào. Mỗi tháng, chốt thu hoạch trung bình từ 20-30kg rau, củ, quả các loại.
Với nhiệm vụ trọng tâm, Chốt không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Buổi luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ chốt bắt đầu sau tiếng kẻng báo động. Lực lượng nhanh chóng trang bị, cơ động ra các vị trí chiến đấu. Dưới chiến hào, CBCS hiệp đồng triển khai phương án chiến đấu, xử trí nhanh chóng, hiệu quả các tình huống.
Dân quân Lê Quốc Nam chia sẻ: “Được tham gia khóa huấn luyện đại đội dân quân luân phiên thường trực nên bên cạnh chấp hành nghiêm kỷ luật, nề nếp chính quy, nắm vững điều lệnh, thực hành phương án bảo vệ chốt, bảo vệ địa bàn,..., tôi còn tham gia huấn luyện, truyền đạt lại cho CBCS trên Chốt. Tôi cùng đồng đội quyết tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa - Trần Trường An cho biết: “Địa phương tập trung xây dựng lực lượng dân quân trên chốt tinh, mạnh; huấn luyện cho 100% dân quân tự vệ các nội dung cơ bản kết hợp giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện thực hành xử trí tình huống; nắm chắc kỹ năng, phương án sẵn sàng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, nêu cao tinh thần cảnh giác, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, nhất là xử trí tình huống A2”.
Lực lượng ấy là bức tường sắt vững chắc, điểm tựa và niềm tin của lòng dân nơi biên giới. Đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, với các CS “sao vuông”, nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. CBCS đều xem chốt là nhà, biên giới là quê hương và luôn vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.
Thùy Trang