Tiếng Việt | English

30/07/2017 - 14:31

Tình quê

Cho tôi hát bài ca về tình đất tình người
Nơi của yêu thương bao tháng ngày đọng lại
Nơi của tuổi thơ tung tăng chạy nhảy
Và hai buổi đến trường đầy ắp niềm vui

Tôi ví mình như hạt giống non tươi
Được chở che bằng nghĩa tình xứ sở
Bằng giọt mồ hôi mẹ cha tuôn đổ
Theo dòng đời mà lớn khôn thêm

Tôi vẫn thầm nhớ mãi không quên
Dòng sông quê nơi những chiều tắm mát
Có hàng bần nghiêng nghiêng che bóng nắng
Và con đò trên bến đón người sang

Thật hiền hòa hai tiếng gọi quê hương
Nơi con bìm bịp kêu khi nước ròng nước lớn
Đám lá ven bờ cứ vẫy tay chào đón
Khi ngọn gió về thổi khúc lao xao

Bữa cơm nghèo hương vị vẫn ngọt ngào
Những cọng rau vườn thơm mùi nguồn cội
Ngôi nhà nhỏ nép mình trong ánh khói
Lãng đãng trong tôi chan chứa bao tình!

Lê Văn Trường

Chia sẻ bài viết