Sinh thời, Bác Hồ đã dành trọn cuộc đời mình cho nước, cho dân. Lòng yêu nước, thương dân cùng nhân cách vĩ đại, cao đẹp nhưng cũng rất đỗi bình dị của Bác mãi là tấm gương sáng về đạo đức để mỗi người học tập và làm theo mà “Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác. Bác sống trong ta, Bác ở giữa đời” như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết trong bài thơ “Bác”.
Năm 2005, lần đầu tiên Bộ Chính trị (khóa IX) quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến năm 2006, Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ra đời. Năm 2011, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đến thời điểm hiện tại, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Hướng dẫn số 16 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đang được đẩy mạnh thực hiện.
20 năm với 3 chỉ thị được ban hành, trên dưới 15 chuyên đề được tổ chức quán triệt hàng năm đều là cơ sở lý luận để đưa việc học tập và làm theo gương Bác thấm sâu vào thực tiễn, để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh; cán bộ, đảng viên vẹn đức lẫn tài, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
20 năm thực hiện các chỉ thị về học tập và làm theo gương Bác của Bộ Chính trị, các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chuyển biến trong hành động. Mỗi tập thể, cá nhân đều xem việc học tập và làm theo gương Bác tựa “rửa mặt hàng ngày” như lời đồng chí Lê Duẩn đã đọc trong bài điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 56 năm: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”.
Thực hiện di nguyện và để xứng đáng là “học trò của Bác”, suốt thời gian qua, cùng với toàn quốc, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Long An thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người; từ “học tập” chuyển sang “làm theo”. Noi gương Bác, các cấp, các ngành, địa phương có nhiều mô hình, việc làm sáng tạo, thiết thực.
Ở mỗi địa phương, trên từng lĩnh vực xuất hiệu nhiều cá nhân, tập thể điển hình với những hành động đẹp, việc làm tử tế, luôn đặt lợi ích của tập thể, địa phương, quê hương, đất nước, của nhân dân lên hàng đầu. Những nông dân sẵn sàng hiến “tấc đất tấc vàng” hay góp tiền, góp công xây dựng các công trình ở địa phương; những nhà giáo như “con ong” cần mẫn dạy chữ; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế không quản khó nhọc tận tụy vì bệnh nhân hay lực lượng vũ trang luôn vì dân mà chiến đấu, phục vụ,… đều là học tập và làm theo gương Bác.
Trong hành trình theo chân Bác, hàng loạt công trình, phần việc của tuổi trẻ Long An tham gia hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới,… đã góp phần xây dựng quê hương, chăm lo đời sống nhân dân. Hay những tấm lòng thơm thảo sẵn sàng đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của quê hương, giúp đỡ người yếu thế cũng là học Bác lối sống “thương người như thể thương thân”.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,… trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, tận tụy trong công việc, nêu cao đạo đức công vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vì dân phục vụ. Nhìn chung, những việc làm, mô hình của các tập thể, cá nhân đều gắn với công việc chuyên môn, cuộc sống hàng ngày.
Và trong công việc, cuộc sống hàng ngày, tấm gương đạo đức của Người sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, là “chiếc gương” để mỗi người tự soi, qua đó tự sửa, hoàn thiện bản thân và sống, làm việc thật tốt, thật có ích như nhà thơ Tố Hữu viết: “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi”./.
Long An