Tiếng Việt | English

14/03/2016 - 10:30

Bản hùng ca

Ta đã có quãng đời trên chiến trận
Khí phách ngập trời vang dội bản tình ca
Bão táp mưa sa hiên ngang giữ quê nhà
Cùng đồng đội bên nhau ta chiến đấu

Có những lúc đau lòng sầu nuốt lệ
Tiễn người đi xa mãi chẳng quay về
Nay còn nhau mai đã khuất sơn khê
Gửi máu xương nơi cõi lòng đất mẹ…

Có những lúc giằng lòng đau buốt xé
Lá thư nhàu nhờ gửi mẹ quê hương
Thuở làm trai còn mãi bước nẻo đường
Thư cho vợ chạnh lòng thương chiếc bóng…

Sóng biển xanh đã loang màu máu nóng
Đại dương buồn cũng nổi sóng trùng khơi
Khúc bi hùng giờ hát tiếp ai ơi!
Vẫn hào khí trùng trùng nơi biển đảo

Chí làm trai xá chi đời giông bão
Yêu quê hương chí khí chẳng hề nao
Bao tấm gương luôn xứng bậc anh hào

Quyết tiếp nối khúc hùng ca bằng tất cả

                               Đường Hải

Chia sẻ bài viết