Tiếng Việt | English

07/03/2025 - 09:15

Cân bằng cuộc sống tìm lại niềm vui

Nhiều phụ nữ (PN), nhất là những PN đã lập gia đình dành phần lớn thời gian cho công việc và chồng, con. Họ thường đặt bản thân và những sở thích cá nhân lại phía sau. Có bao giờ PN tự hỏi "Đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho chính mình, để làm điều mình yêu thích?". Ngày 08/3 không chỉ là dịp tôn vinh PN mà còn là lời nhắc nhở rằng họ cũng xứng đáng có những khoảnh khắc riêng để tận hưởng cuộc sống, nuôi dưỡng tâm hồn và tìm lại niềm vui.

Dành thời gian cho bản thân, theo đuổi sở thích cá nhân và tận hưởng những niềm vui giản dị cũng là cách giúp PN cân bằng cuộc sống. Với chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1997, ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An), niềm đam mê cắm hoa không chỉ giúp chị tìm thấy sự bình yên mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hiện tại, chị làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp cho PN. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, chị Vân lại dành thời gian để cắm hoa. Với chị, cắm hoa không đơn thuần là một sở thích mà còn là một nghệ thuật thể hiện cảm xúc. Mỗi bông hoa, mỗi sắc màu đều mang một ý nghĩa riêng và việc sắp xếp chúng thành một bình hoa đẹp giúp chị có những giây phút thư giãn, thoải mái sáng tạo. Không dừng lại ở đam mê cá nhân, chị Vân còn biến sở thích thành một công việc tay trái đầy thú vị. Vào những dịp lễ như 14/02, 08/3 hay 20/10, chị tự tay cắm hoa để bán online cho bạn bè và người thân mang ra bán ven đường. Những bó hoa do chị tự tay thiết kế đều tỉ mỉ, khéo léo, nhờ đó mà khách hàng rất yêu thích. Việc bán hoa không chỉ giúp chị có thêm thu nhập mà còn là cách để chị lan tỏa tình yêu hoa đến với mọi người và thỏa mãn đam mê của mình. Không vội vàng trong chuyện lập gia đình, chị Vân quan niệm rằng khi bản thân chưa thực sự sẵn sàng thì kết hôn sẽ trở thành một áp lực thay vì hạnh phúc. Chị Vân chia sẻ: “Tôi muốn tận hưởng tuổi trẻ theo cách của riêng mình trước. Tôi tin rằng khi bản thân đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành, hôn nhân sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải vội vàng”.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, Nguyễn Thị Cẩm Vân (TP.Tân An), tìm niềm vui trong cuộc sống qua những bó hoa mà chị tự tay cắm

Còn chị Đỗ Minh Kim Tuyến (SN 2002, ngụ huyện Cần Giuộc) tìm thấy niềm vui trong nhiếp ảnh - một sở thích bắt đầu từ những khoảnh khắc đời thường mà chị vô tình ghi lại bằng điện thoại. Nhận ra đây không chỉ là một sở thích nhất thời, chị quyết định dành nhiều thời gian hơn để trau dồi kỹ năng, từng bước theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh một cách nghiêm túc.

Khi còn là sinh viên, chị cố gắng tiết kiệm để mua chiếc máy ảnh đầu tiên rồi tự học qua sách vở, những video hướng dẫn trên mạng và những lần thử nghiệm ngoài thực tế. Hàng trăm bức ảnh được chụp rồi lại xóa đi vì chưa đạt yêu cầu. Có những lúc chán nản khi chưa nắm kỹ thuật, ánh sáng chưa đủ hay bố cục chưa hài hòa nhưng chị không bỏ cuộc. Chị chụp miễn phí cho bạn bè, thử đủ kiểu dáng, ánh sáng, góc máy,... Cứ thế, từng chút một, chị dần nâng cao tay nghề. Dù công việc văn phòng mang lại thu nhập ổn định, nhiếp ảnh vẫn là khoảng trời riêng mà chị dành cho bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng. “Đối với tôi, điều quý giá nhất là những khoảnh khắc được tự do ngắm nhìn cuộc sống qua ống kính, ghi lại những điều khiến tôi rung động. Chỉ cần được sống với đam mê, được làm những gì mình yêu thích, thế là đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc” - chị Tuyến tâm sự.

Phụ nữ nên biết dung hòa giữa công việc và đam mê, để vừa theo đuổi ước mơ, vừa tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa cuộc sống

Ngày 08/3, tạm gác bộn bề và dành chút thời gian cho chính mình. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là nhâm nhi một tách cà phê, đọc một cuốn sách hay, dành cho mình một chuyến đi hay những phút giây sống với đam mê. Yêu thương bản thân không phải xa xỉ mà là cách để mỗi người PN tìm lại cân bằng và niềm vui trong cuộc sống./.

Du Nhiên

Chia sẻ bài viết