
Đại biểu tham dự lễ giỗ
Đến dự và dâng hương có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) Phạm Thanh Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang cùng đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Chơn, sinh năm 1838 tại Xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, nay thuộc ấp 1 Thạnh Đức, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh. Gia đình sống bằng nghề chài lưới. Sinh thời, ông là người tinh thông võ nghệ, am hiểu sách thánh hiền, tính tình cương trực, giàu lòng yêu nước.
Chiến thắng Nhựt Tảo vào ngày 10/12/1861 để lại một dấu son trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, cùng với chiến công đánh chiếm đồn Rạch Giá vào đêm 16/6/1868, đã đưa người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực vào hàng danh nhân của dân tộc, mà danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt đã khắc họa trong tuyệt bút Điếu Nguyễn Trung Trực: “Hoả hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa - Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần”.

Hoạt cảnh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại lễ giỗ
Với những đức tính cao cả về đức, trí, dũng, Nguyễn Trung Trực đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng bất khuất của người dân Nam Bộ, để lại câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.
Hằng năm, vào ngày 11 và 12/9 Âm lịch, tại Khu di tích lịch sử khu vực Xóm Nghề, xã Bình Đức, Nhân dân và chính quyền địa phương long trọng tổ chức Lễ giỗ cụ Nguyễn – tưởng nhớ người anh hùng áo vải, người con ưu tú của quê hương.

Chủ tịch UBND xã Bình Đức Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ lòng tri ân tại lễ giỗ
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Đức, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đồng thời, khẳng định sự hy sinh oanh liệt và tinh thần bất khuất của cụ Nguyễn sẽ mãi là tấm gương sáng ngời, thôi thúc các thế hệ xã nhà phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Văn Tâm - hậu duệ đời thứ 6 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực phát biểu tại lễ giỗ
Tự hào với chiến công vang dội và tấm gương hy sinh oanh liệt của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, trên địa bàn xã Bình Đức và các xã thuộc huyện Bến Lức (cũ), tên Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được đặt tên trường, tên đường, trong đó, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Bình Đức được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 43 tỉ đồng và đưa vào khai giảng năm học 2025-2026.
Hiện nay, xã Bình Đức tiếp tục lập quy hoạch để tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử khu vực Xóm Nghề với tổng mặt bằng khoảng 22.500m2 để ghi tạc công ơn cụ Nguyễn.
Ông Nguyễn Văn Tâm - hậu duệ đời thứ 6 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bày tỏ niềm vui, xúc động khi lễ giỗ Cụ hằng năm được chính quyền và thân tộc phối hợp tổ chức chu đáo, trang trọng. Ông hy vọng công tác tôn tạo, nâng cấp Khu di tích lịch sử khu vực Xóm Nghề sẽ sớm hoàn thành, tạo nên không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá hình ảnh người anh hùng áo vải Nguyễn Trung Trực đến với đông đảo Nhân dân và du khách gần xa.

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) Phạm Thanh Phong cùng đoàn dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
.JPG)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa thắp hương tại lễ giỗ
Trong không khí trang nghiêm, đại diện thân tộc cụ Nguyễn đọc chúc văn, dâng hương tưởng niệm. Các đoàn lãnh đạo, đại biểu cùng hàng ngàn người dân khắp nơi dâng nén hương tưởng nhớ công ơn của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đây là dịp để thế hệ sau bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến bậc cha ông, bậc tiền nhân có công trong quá trình giữ nước, giành độc lập và tự do dân tộc.
Bà Lâm Thị Thanh (ngụ TP.HCM) chia sẻ: “Hằng năm, cứ đến ngày 12/9 Âm lịch, tôi đến Xóm Nghề để thắp nén hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Mỗi lần đến, tôi lại thấy tự hào và biết ơn người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây là cơ hội quý báu để thế hệ sau hiểu hơn về truyền thống yêu nước của dân tộc”.

Đông đảo người dân về Xóm Nghề thắp hương tưởng nhớ cụ Nguyễn
Hoà trong không khí trang nghiêm của lễ giỗ, nhiều đoàn thiện nguyện từ các tỉnh, thành phố lân cận cũng về Bình Đức để góp sức phục vụ người dân và du khách. Những gian hàng ẩm thực miễn phí, từ ly nước mát đến bữa cơm chay nóng hổi, là tấm lòng thành kính và nghĩa tình sâu đậm của người dân phương Nam dâng lên Anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Anh Lê Quốc Khánh cùng đoàn thiện nguyện từ An Giang đến nấu ăn miễn phí phục vụ người dân dự lễ, chia sẻ: “Đoàn mình có mặt từ mùng 9. Trước là để thắp hương tưởng nhớ cụ Nguyễn Trung Trực, sau là phát tâm nấu bún chay đãi bà con, mong mọi người có bữa ăn ấm lòng khi đến dự lễ giỗ. Là thế hệ sau, chúng tôi muốn phát huy tinh thần yêu nước của Cụ, đồng thời lan tỏa nghĩa tình, đoàn kết và sẻ chia. Cụ Nguyễn Trung Trực từng vì dân, vì nước mà hy sinh, nên làm được việc gì có ích cho cộng đồng trong ngày giỗ Cụ, với chúng tôi, đó cũng là một cách tri ân chân thành nhất”.

Các sản phẩm đặc trưng của địa phương được trưng bày, giới thiệu tại lễ giỗ
Dẫu thời gian có trôi qua, nhưng ngọn lửa về tinh thần yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vẫn rực sáng nơi quê hương Bình Đức, soi đường cho thế hệ hôm nay tiếp bước cha ông.
Ngày nay, Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tiếp tục phát huy vai trò là không gian trao truyền những giá trị nhân văn sâu sắc về tình đồng bào, tình dân tộc – nơi quá khứ và hiện tại hòa chung trong niềm tự hào về người anh hùng áo vải. Ngoài ra, đây cũng là dịp để quảng bá về văn hóa, đời sống của người dân Tây Ninh thông qua các hoạt động lễ hội, trưng bày sản phẩm OCOP địa phương./.
Bích Ngân - Minh Tâm