Tiếng Việt | English

02/12/2019 - 10:41

Hai đối tượng cướp taxi tại Bến Lức lĩnh 16 năm tù

2 đối tượng dùng dao kề vào cổ tài xế taxi để cướp tài sản nhưng may mắn tài xế vùng chạy thoát với vết cắt tại cổ.

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thanh Tú (20 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và bị cáo Nguyễn Văn Hậu (17 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Cướp tài sản”. Tú và Hậu là 2 đối tượng ra tay khống chế tài xế taxi cướp tài sản bất thành trên địa bàn huyện Bến Lức rồi bỏ trốn về TP.HCM.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Bùi Thanh Tú và Nguyễn Văn Hậu quen biết nhau và cả 2 không có nơi cư trú ổn định. Khoảng 11 giờ, ngày 19/7/2019, do không có tiền tiêu xài, Tú rủ Hậu đi cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm thì được Hậu đồng ý. Cả 2 bàn bạc sẽ vào Aeon Mall Bình Tân, TP.HCM lấy trộm dao làm hung khí gây án. Đồng thời, Tú sẽ là người trực tiếp thực hiện việc khống chế người lái xe ôm, còn Hậu sẽ lấy tài sản. 

Chiếc xe do anh Trần Văn Đại cầm lái chở 2 bị cáo từ quận Bình Tân, TP.HCM về huyện Bến Lức

Để thực hiện ý đồ, Tú và Hậu vào Aeon Mall Bình Tân lấy trộm 3 con dao nhọn đem cất giấu bên ngoài siêu thị. Đến khoảng  20 giờ 30 cùng ngày, cả 2 lấy dao đi ra cổng siêu thị tìm người chạy xe ôm nhưng không gặp. Do nung nấu ý định cướp tài sản nên Tú tiếp tục bàn với Hậu chuyển sang cướp của tài xế taxi. Do khu vực trước cửa Aeon Mall không có xe nên Tú và Hậu đi bộ ra đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM. Tại đây, Tú và Hậu gặp anh Trần Văn Đại - tài xế taxi của hãng VinaSun, nên yêu cầu anh Đại chở về huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khi xe taxi chạy đến địa phận thị trấn Bến Lức, Tú kêu anh Đại dừng ở tiệm game Hòa Bình và kêu Hậu vào tiệm game kiếm bạn giùm. Hậu vào tiệm game nhưng không tìm được bạn của Tú nên Hậu đi ra và lên xe. Do có thời gian sống tại thị trấn Bến Lức, Tú biết Khu dân cư Hoàng Long thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức vắng người lại không có đèn đường nên đề nghị anh Đại chạy xe vào Khu dân cư Hoàng Long và nói dối để lấy cặp loa từ nhà người quen. Khoảng 21 giờ, anh Đại chở Tú, Hậu đến đường số 4, Khu dân cư Hoàng Long thì Tú yêu cầu dừng xe rồi xuống xe, giả vờ đi vào con hẻm gần đó để lấy cặp loa. Cùng lúc này, anh Đại cũng xuống xe để đi vệ sinh. Vừa đi vào trong hẻm, Tú liền đi vòng lại phía sau lưng anh Đại rồi bất ngờ cầm dao kề vào cổ anh Đại để khống chế cướp tài sản. Tuy nhiên, theo phản ứng, anh Đại quay sang phải nên bị lưỡi dao cắt đứt vùng cổ chảy máu, đồng thời anh vùng chạy, tri hô người dân. Không đạt được mục đích cướp tài sản và sợ bị bắt, Tú kêu Hậu chạy trốn, quăng hung khí gần hiện trường. Cả 2 tiếp tục chạy đến karaoke 5 Sao 2 thuộc khu phố 9, thị trấn Bến Lức rồi thuê taxi về lại khu vực Aeon Mall Bình Tân. Do quá mệt, cả 2 vào quán cà phê võng gần đó để ngủ qua đêm.

Đến khoảng 13 giờ, ngày 20/7/2019, Tú và Hậu quay trở lại Aeon Mall Bình Tân thì bị lực lượng công an bắt. Tại phiên tòa, 2 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Tú mức án 9 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 7 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích