Tiếng Việt | English

03/09/2024 - 12:17

Những người làm việc xuyên lễ 

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 kéo dài 4 ngày, đa số mọi người đều chọn cách nghỉ ngơi hoặc trở về bên gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn phải gác lại kỳ nghỉ, miệt mài với công việc.

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 kéo dài 4 ngày là khoảng thời gian để người lao động nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình sau những ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, với đặc thù công việc, nhiều năm qua, ông Phạm Văn Thơm (huyện Cần Đước) chưa một lần nghỉ lễ. “Với công việc bảo vệ tại Khu du lịch Happyland, thời điểm nghỉ lễ cũng là lúc khách du lịch đông nhất. Vì vậy, chúng tôi phải tăng cường thời gian làm việc để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch” - ông Thơm cho biết

Tại Khu di tích lịch sử Ngã 4 Đức Hòa, ngày nào bà Lê Uyên – nhân viên vệ sinh, cũng túc trực để làm vệ sinh bảo đảm sạch đẹp cho khu di tích. “Những ngày lễ trọng đại của đất nước, các đoàn khách tham quan thường đến khu di tích đông hơn, đồng nghĩa với công việc của chúng tôi cũng vất vả hơn. Nhưng đổi lại chúng tôi cũng thấy vui, tự hào vì đóng góp một phần công sức làm đẹp thêm cho khu di tích” - bà Uyên cho biết

Còn trên tuyến Đường tỉnh 830, anh Nguyễn Văn Hoan (quê tỉnh Hải Dương) cũng đang miệt mài ghi những chỉ số đo đạc để phục vụ công việc. “Năm nay, tôi không về quê nên ở lại tiếp tục công việc của cơ quan. Thấy nhiều người về quê cùng gia đình, trong lòng tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng với công việc dịp lễ tôi có thêm thu nhập để cuối năm về quê” - anh Hoan tâm sự

Dù rằng kỳ nghỉ lễ là dịp trở về bên gia đình nhưng với công việc của nhiều người đây cũng là khoảng thời gian mang lại thu nhập đáng kể. Bà Phùng Thị Mai, bán vé số khẳng định, những ngày lễ, lượng khách mua vé số cũng tăng lên, gấp rưỡi ngày thường giúp bà có thêm nguồn thu nhập

Ông Trương Thanh Tùng hiện chạy xe Honda ôm tại khu vực Ngã 4 Đức Hòa cho biết, ngày lễ nhu cầu đi lại của khách cũng tăng, một ngày lễ số cuốc xe ông chạy có thể gấp đôi ngày thường

“Có người tranh thủ những ngày lễ để dọn nhà, vận chuyển đồ đạc nên công việc của chúng tôi cũng tăng đáng kể” - ông Quách Vĩnh Lợi chạy xe ba gác cho biết

Bên cạnh đó, đối với những nông dân như bà Nguyễn Thị Nhỏ, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ thì ngày lễ cũng như ngày thường chỉ cần có nắng đẹp là bà lại mang những bó lác ra phơi để kịp cho việc dệt chiếu. “Những nông dân chúng tôi chỉ mong thời tiết thuận lợi, có nhiều đơn hàng để giữ lấy nghề dệt chiếu của quê hương” - bà Nhỏ cho biết

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết