Tiếng Việt | English

01/12/2021 - 09:14

Tạm gác nỗi niềm riêng, cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch

Vinh dự được báo cáo tại Lễ tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức, hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa - chiến sĩ Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, có nhiều cảm xúc đan xen. Với Trọng Nghĩa, đó là niềm vui, tự hào vì đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa (thứ 2, phải qua) 

Đầu tháng 5/2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh tăng cường lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa cùng 16 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xung phong lên đường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn biên giới xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Trọng Nghĩa cùng các lực lượng phát hiện, bắt 7 vụ buôn lậu hơn 20.000 gói thuốc lá và ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Ở giai đoạn đỉnh dịch, Bộ CHQS tỉnh xuất quân, dồn tổng lực cho công tác phòng, chống dịch. Hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa nhận lệnh lên đường, đến vùng tâm dịch huyện Đức Hòa thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm, sàng lọc Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và “mệnh lệnh từ trái tim” của người Bộ đội Cụ Hồ, hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, tham gia lấy hơn 5.000 mẫu xét nghiệm, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đang lúc quyết liệt “chiến đấu” trên tuyến đầu chống “giặc” Covid-19 vô cùng cam go thì ngày 04/9/2021, Trọng Nghĩa nhận tin cha qua đời. Đó là một ngày buồn khó quên trong cuộc đời của Trọng Nghĩa. Được đồng đội, lãnh đạo địa phương, thủ trưởng các cấp quan tâm, động viên, Trọng Nghĩa nén đau thương, tiếp tục bám địa bàn "vùng đỏ" để chống dịch.

Trò chuyện, hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa bùi ngùi chia sẻ: "Dù biết trước bệnh tình của cha nhưng khi nhận tin cha mất, tôi vô cùng hụt hẫng, suy sụp tinh thần. Thủ trưởng cho phép lập bàn thờ tại nơi tôi thực hiện nhiệm vụ để thắp nén hương cho cha nhưng tôi đã từ chối vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp, người dân đang cần chúng tôi. Khi nào hết dịch, tôi sẽ về thắp hương cho cha".

Với những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao, hạ sĩ Lê Trọng Nghĩa vinh dự được lãnh đạo địa phương tặng giấy khen. Đặc biệt, đích thân Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đến thăm hỏi, động viên và khen thưởng tại nơi Trọng Nghĩa đang thực hiện nhiệm vụ test sàng lọc Covid-19 ở huyện Đức Hòa trong những ngày đỉnh dịch./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết