
Những vết thương bầm tím trên người anh Nguyễn Phi Hùng do nhóm đối tượng gây ra
Bất ngờ bị bắt, đánh dã man trên đường đi làm
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/5, anh Nguyễn Phi Hùng, 27 tuổi, ngụ ấp Thanh Hòa, vừa rời nhà đi làm thì bị nhóm đối tượng khoảng 7-8 người nhảy lên xe khống chế và chở anh Hùng đến một căn nhà của nhóm đối tượng trên địa bàn ấp 1, xã Phước Tân Hưng. Sau đó, nhóm đối tượng thay nhau đánh đập anh kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ với nhiều thương tích trên người. Mặc dù trong lúc khống chế anh Hùng, một số người dân có trông thấy nhưng không dám can ngăn bởi các đối tượng quá hung hăng, manh động.
Theo anh Hùng, sáng hôm ấy, khi vừa chạy xe đi làm ra đến đầu đường thì anh thấy nhóm đối tượng đứng phía trước. Khi chạy xe đến gần nhóm đối tượng, bất ngờ 2 đối tượng lao ra chặn đầu xe của anh. Chưa kịp phản ứng, 1 đối tượng nhảy ra ngồi phía sau xe, còn 1 đối tượng khác lên phía trước lái để điều khiển xe chở anh đi. Khi khống chế anh, đối tượng ngồi phía sau dùng 2 tay bóp chặt cổ khiến anh không thể kêu cứu. Trong lúc bị nhóm đối tượng khống chế, anh 1 lần vùng chạy khiến xe bị ngã nhưng vẫn bị nhóm đối tượng giữ lại. Đồng thời, để tránh việc anh tung chạy, đối tượng ngồi sau còn dùng 1 vật cứng gí sát vào bên mạn sườn anh Hùng.
Anh Hùng cho biết: “Sau khi bị các đối tượng chở về nhà, ngay lập tức, 3, 4 đối tượng cứ thế lao vào đánh, đấm tôi túi bụi. Đánh xong, nhóm đối tượng hỏi tôi sao dám nhắn tin đe dọa chúng qua Zalo và thuê người đánh vợ một người trong nhóm đối tượng. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích bản thân mình không nhắn tin hay quen biết ai trong nhóm đối tượng, cũng không liên quan đến việc vợ một người trong nhóm đối tượng bị đánh nhưng vẫn bị các đối tượng đánh, đấm. Có đối tượng còn dùng tay móc ngược cổ tôi ra sau để đối tượng khác đấm, đá thẳng vào vùng ngực. Đánh chán, nhóm đối tượng cho tôi nghỉ rồi dùng dây rút nhựa trói ngược 2 tay tôi ra sau, dùng dây cao su bơm hơi để tiếp tục đánh, bắt tôi khai nhận sự việc dù tôi không hề làm. Thậm chí, khi thấy trên đầu, trong miệng và tai tôi đầy máu, bọn chúng còn lấy thùng nước dội lên người tôi cho bớt máu để đánh. Chúng còn đe dọa nếu tôi không thừa nhận sẽ chở tôi đi đến một nơi khác để đánh tiếp”.
Trong suốt gần 2 tiếng bị đánh dã man, anh Hùng 1 lần giả vờ xin đi vệ sinh để bỏ trốn, tuy nhiên, anh bị các đối tượng phát hiện bắt lại và đánh đập. Chỉ đến khi nhóm đối tượng nhận được điện thoại của một người nào đó, chúng mới dừng tay và sau đó, một trong số các đối tượng chở thẳng anh đến Công an xã Thanh Phú Long tố anh thuê người đánh vợ của đối tượng. “Tuy nhiên, đây là lý do nhóm đối tượng cố tình vin ra để vu oan cho tôi. Thực sự, nếu không có người nào đó điện thoại cho các đối tượng, không biết bản thân tôi sẽ như thế nào” - anh Hùng cho biết.
Cũng theo anh Hùng, trong lúc khống chế, nhóm đối tượng có lấy của anh 2 chiếc điện thoại di động và khi chở đến Công an xã Thanh Phú Long đã trả lại. Đồng thời, sau đó, anh được người nhà chở đi Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành để điều trị và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An.
Không biết vì sao bị đánh
Nằm trong phòng điều trị Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Long An, trên người với nhiều thương tích, anh Hùng vẫn không nghĩ được vì sao bị các đối tượng bắt và đánh dã man như vậy. Anh Hùng khẳng định, bản thân hoàn toàn không quen biết các đối tượng. “Từ trước đến nay, tôi không hề quen biết những đối tượng này, cũng không hề xảy ra mâu thuẫn với ai. Trước đó ít ngày, tôi có đi dự đám cưới thì có người bạn cho biết có nhóm giang hồ kiếm tôi nhưng tôi nghĩ mình có làm gì hay mâu thuẫn với ai đâu nên chỉ nghĩ bụng người bạn nói vui chứ không ngờ lại xảy ra sự việc”.
Bà Huỳnh Thị Kim Anh - mẹ của anh Hùng, cho biết: “Tôi chỉ nhớ, sáng hôm đó, vừa dắt xe ra đến đầu ngõ để đi chợ thì có người nói con tôi bị nhóm giang hồ khống chế bắt đi. Cả gia đình tôi tá hỏa chia nhau đi tìm nhưng không có thông tin. Đến khi nhận được tin báo con tôi đang ở Công an xã, gia đình mới an tâm. Tôi không ngờ nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật đến như vậy”.
Đến thời điểm hiện tại, anh Hùng vẫn phải nằm điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Long An với nhiều vết khâu vùng môi, trán và nhiều vết bầm tím khu vực vùng lưng, cổ, ngực, tai chảy máu, khắp người đau nhức. Theo anh Hùng, trưa ngày 13-5, có mẹ và em trai một người trong nhóm đối tượng đánh anh đến bệnh viện hỏi thăm, gửi tiền hỗ trợ và đề nghị anh bỏ qua sự việc. Tuy nhiên, anh không nhận tiền và không đồng ý bỏ qua sự việc này. “Lúc nhóm đối tượng đánh tôi, mặc dù tôi đã cố giải thích bản thân không liên quan đến sự việc nhưng nhóm đối tượng vẫn thay nhau đánh đập tôi một cách dã man. Nhóm đối tượng quá coi thường pháp luật, vì vậy, tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh trừng trị nhóm đối tượng đã gây ra sự việc”.
Theo thông tin chúng tôi nắm được, hiện cơ quan Công an huyện Châu Thành đã tiến hành làm việc với nhóm đối tượng trên để xác minh, điều tra vụ việc./.
Thụy Anh