Tiếng Việt | English

27/08/2025 - 18:52

Xây thế trận lòng dân từ những hoạt động nghĩa tình

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những hành động tri ân, sẻ chia của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh không chỉ thắp sáng nghĩa tình quân - dân mà còn bồi đắp khối đại đoàn kết, xây nên thế trận lòng dân vững bền nơi “phên giậu” Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân

Mô hình Phụng dưỡng gia đình chính sách do Chi đoàn Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (BĐBP tỉnh Tây Ninh) phối hợp Đoàn Thanh niên xã Tuyên Bình tổ chức không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn mang thông điệp giàu ý nghĩa giáo dục về tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ hôm nay.

Trong căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Tài - thương binh hạng 3/4, ngụ ấp Trung Trực, hơn 15 đoàn viên và chiến sĩ có mặt từ sớm cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc vườn tược, chuẩn bị bữa cơm trưa ấm áp nghĩa tình. Những câu chuyện về quá khứ hào hùng được kể lại, giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, tự hào về một thời hoa lửa của thế hệ cha ông. Bà Tài xúc động nói: “Tôi rất cảm ơn các cháu đã đến thăm, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và trò chuyện. Nhìn thấy các cháu khỏe mạnh, nhiệt huyết, tôi tin đất nước mình sẽ ngày càng phát triển hơn”.

Đoàn viên, thanh niên và bộ đội biên phòng thăm gia đình thương binh Lê Thị Tài

Bữa cơm đạm bạc, phần quà tuy nhỏ nhưng chất chứa tình cảm lớn lao. Đó cũng là lời tri ân từ trái tim mà thế hệ hôm nay gửi đến những người đã hiến dâng cả tuổi xuân cho độc lập dân tộc. Trung úy Nguyễn Hải Âu - đoàn viên Chi đoàn ĐBP Long Khốt, chia sẻ: “Là người lính, chúng tôi xem việc chăm lo gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên. Hoạt động này càng thôi thúc chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, tiếp bước truyền thống cha ông”.

Đoàn viên, thanh niên và bộ đội biên phòng dùng cơm cùng gia đình thương binh Lê Thị Tài

Cùng với hoạt động tri ân, mô hình Phụng dưỡng gia đình chính sách còn mang đến cơ hội để người lính biên phòng thể hiện vai trò là "điểm tựa" của Nhân dân, là "cầu nối" giữa chính quyền và người dân trong hành trình dựng xây nếp sống mới nơi biên cương.

Với tinh thần đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Mỹ Thạnh Tây (BĐBP tỉnh Tây Ninh) đã tích cực chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Việc làm này vừa là hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, vừa thể hiện tinh thần “Giúp dân là giúp chính mình”.

Đến nay, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã tham gia gần 200 ngày công lao động giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, xây dựng những ngôi nhà khang trang, ấm áp. Dưới cái nắng gay gắt vùng biên, từng viên gạch, từng bao xi măng được vận chuyển không chỉ bằng sức lực mà bằng cả sự tận tâm và tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân và dân.

Không dừng lại ở đó, qua vận động xã hội hóa, ĐBP Mỹ Thạnh Tây đã phối hợp xây tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết, 3 căn nhà tình thương. Trong đó, hộ bà Huỳnh Thị Sanh (ngụ ấp Mỹ Bình, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh) được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố, thay thế căn nhà cũ xiêu vẹo, dột mưa.

Ngồi trong ngôi nhà mới kiên cố, bà Sanh chia sẻ: “Tôi không dám mơ có ngày được sống trong căn nhà như vậy. Cảm ơn các anh bộ đội, cảm ơn những người đã không bỏ quên những phận đời nghèo khó nơi biên giới xa xôi này!”.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Bảo vệ biên giới quốc gia không chỉ là trách nhiệm của lực lượng vũ trang mà là của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Chúng tôi xem việc hỗ trợ người dân biên giới là nhiệm vụ chính trị và cũng là tình cảm với dân, qua đó tạo nên sức mạnh lòng dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người lính cầm súng, vừa là người bạn đồng hành với Nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, góp phần hiện thực hóa phương châm “biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt”./.

Huỳnh Phong - Nguyễn Thế

Chia sẻ bài viết