Tiếng Việt | English

18/03/2017 - 20:14

​HAGL thua trận thứ ba liên tiếp

Chiều 18/3, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã để thua chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) 0-2 trên sân Vinh ở vòng 10 V-League 2017. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của HAGL ở V-League 2017.

 

Các cầu thủ SLNA ăn mừng bàn thắng vào lưới HAGL. Ảnh: Nam Khánh

Đây là trận thua hoàn toàn thất vọng của đội bóng phố núi khi họ nhập cuộc quá tệ, lép vế trong suốt trận đấu và không gây ra được nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA).

Các ngôi sao trẻ của HAGL như Văn Toàn, Công Phượng hay Văn Thanh chơi nhạt nhòa và thiếu gắn kết. Ngược lại, hầu hết các cầu thủ SLNA đá như "lên đồng". Trong đó, nổi bật nhất là Phi Sơn và bộ đôi ngoại binh Henry-Olaha.

Hệ quả, chỉ 58 giây sau khi bóng lăn, lưới của HAGL đã rung lên sau cú đệm bóng cận thành của Olaha. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về một ngoại binh khác là Henry khi anh có tình huống thoát xuống bên cánh phải và căng ngang vào như đặt cho Olaha lập công.

Công Phượng (trái) thi đấu khá nhạt nhòa trước SLNA. Ảnh: Nam Khánh

Chiến thắng của SLNA được khẳng định ở phút 77 sau pha dứt điểm chéo góc ghi bàn của Khắc Ngọc. Một tình huống mà hàng phòng ngự HAGL chơi thiếu dứt khoát và bọc lót cho nhau không tốt.

Ngoài hai bàn thắng nói trên, SLNA còn tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn khác nhưng cột dọc, xà ngang và sự xuất sắc của thủ môn Văn Tiến đã giúp HAGL không bị thua đậm hơn. Với chiến thắng này, SLNA có trong tay 12 điểm vươn lên xếp thứ 10 còn HAGL đứng thứ 11 với 10 điểm.

Sân Thống Nhất: Chủ nhà ngã ngựa

Hiểu rõ sự lợi hại của cặp trung phong Fagan - Stevens bên phía Hải Phòng, đội TP.HCM đã cắt cử người đeo bám sát và luôn có một trung vệ sẵn sàng bọc lót ngay phía sau để ngăn cản từ xa. Lối đá phòng thủ khá kín ấy đã chia cắt được hai chân sút lợi hại này trong 45 phút đầu tiên.

Xử lý vụng về tiền đạo Dyachenko bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội TP.HCM. Ảnh: Sĩ Huyên

Tấn công và dứt điểm nhiều hơn nhưng hầu hết các pha dứt điểm của chủ nhà TP.HCM đều chệch mục tiêu hoặc bị thủ môn Văn Lâm xuất sắc cản phá. Trong đó đáng tiếc nhất là tiền đạo Dyachenko, người được đồng đội trao cho nhiều cơ hộ ngon ăn nhưng sự vụng về hoặc chậm chạp khiến anh không làm nên chuyện.

Hiệp hai, trận đấu diễn ra nhanh và thoáng hơn với những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt của đôi bên. Phút 63, tiền đạo Stevens khéo léo phá vỡ bẫy việt vị của TP.HCM, tiếc rằng cú dứt điểm của Stevens đã bị thủ môn Xuân Việt phá được.

Mười lăm phút sau đó, từ một tình huống phản công nhanh, Stevens dứt điểm cận thành và bị thủ môn Xuân Việt đẩy ra, cú đá bồi tiếp theo của Stevens giúp Hải Phòng mở tỉ số 1-0. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết